Bình Phước: Người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, nhảy xuống sông tự tử

Điều khiển xe máy lên giữa cầu Nha Bích, sau khi bỏ lại xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân, người đàn ông đã trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông tự tử.

Trưa 18-3, lực lượng cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp Công an huyện Chơn Thành tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể ông Hồ Lai (44 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), người nhảy từ cầu Nha Bích (thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) xuống dòng Sông Bé mất tích.

Sông Bé nơi ông Lai mất tích.

Sông Bé nơi ông Lai mất tích.

Trước đó rạng sáng 18-3, người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 14 phát hiện ông Lai điều khiển xe máy lên giữa cầu Nha Bích, sau khi bỏ lại xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân đã trèo lên lan can cầu và nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dùng thuyền máy, ca nô, lặn tìm.

Cầu Nha Bích bắc qua Sông Bé nơi ông Lai tự tử.

Cầu Nha Bích bắc qua Sông Bé nơi ông Lai tự tử.

Qua kiểm tra những gì ông Lai để lại, người dân và lực lượng chức năng phát hiện một tờ giấy viết tay nói về việc do thiếu nợ quá nhiều, hàng ngày đóng lãi hàng chục triệu, không còn khả năng chi trả nên ông Lai đi tới quyết định nhảy cầu tự tử. Nhiều người cho biết, ông Lai thường đam mê các trò đỏ đen, đánh đề, cá độ bóng đá nên vay tiền của rất nhiều người dẫn tới việc "bể nợ".

Tin-ảnh:T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-phuoc-nguoi-dan-ong-de-lai-thu-tuyet-menh-nhay-xuong-song-tu-tu-20210318155322914.htm