Bình Phước: sợ vợ, người đàn ông làm chuyện 'động trời'
Kinhtdothi - Do gặp khó khăn về tài chính và sợ bị vợ mắng, một nam thanh niên đã tự tạo ra hiện trường giả mình bị cướp, sau đó trình báo công an.
Ngày 15/2, Công an xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết đang xử lý hồ sơ vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.K (33 tuổi) về hành vi báo thông tin sai lệch đến cơ quan có thẩm quyền.
![Hiện trường tạo dựng vụ cướp.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_11_51483467/da1975c3468dafd3f69c.jpg)
Hiện trường tạo dựng vụ cướp.
Trước đó, vào tối 13/2, vợ của anh K đã đến Công an xã Bù Gia Mập trình báo về việc chồng mình bị 2 người tấn công bằng roi điện trên đường ĐT 741 (thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập) và bị cướp 17 triệu đồng. Qua quá trình xác minh, cơ quan công an nhận thấy có nhiều điểm bất thường giữa lời khai của anh K và hiện trường vụ việc.
Sau khi làm việc với công an, anh K thú nhận rằng do chi tiêu vượt quá khả năng tài chính, anh mắc nợ trên 18 triệu đồng và lo sợ bị vợ mắng, đã nghĩ ra cách dựng nên vụ cướp giả để mong vợ giúp đỡ trả nợ. Anh cho biết đã tự mình để xe máy đè lên người ở bên lề đường, chờ đợi người qua đường phát hiện rồi sau đó báo cáo với vợ và công an rằng mình bị cướp.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/binh-phuoc-so-vo-nguoi-dan-ong-lam-chuyen-dong-troi.html