Bình Thuận: Lưu giữ hạt ngọc của trời

Từ xa xưa, đồng bào Cờ Ho, Rắc Lây ở Bình Thuận đã có truyền thống thờ cây lúa mẹ, một loại lúa được trồng trên rẫy cạn. Loại lúa này được người dân truyền từ đời này sang đời khác, khi mưa xuống là gieo hạt, đến khi thu hoạch phải cất lại một ít làm giống và truyền cho con cháu.

Lúa mẹ khi chín có màu vàng, hạt to, tròn, đặc biệt phải thu hái bằng tay không được dùng máy móc. Trước đây mỗi nhà đều sản xuất từ 2 - 3 sào lúa mẹ, nhưng đến thời điểm này, hầu như nhà nào cũng thu hẹp diện tích, chỉ trồng đủ dùng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Lê Trang - Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/binh-thuan-luu-giu-hat-ngoc-cua-troi-233693.htm