Bình yên cứ thế đầy lên

Gần 13 năm nay, người dân ở phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Yến (64 tuổi) trong sắc phục của lực lượng bảo vệ dân phố. Từ tháng 7-2024 đến nay là sắc phục của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Yến trò chuyện với tiểu thương trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Yến trò chuyện với tiểu thương trên địa bàn.

Là chủ một cơ sở kinh doanh đá lạnh, luôn bận rộn với công việc, song bà Yến vẫn sắp xếp thời gian để tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. "Ngày nào trực, hoặc được chính quyền địa phương, Công an phường yêu cầu tham gia các hoạt động như lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, đi hòa giải, đi trấn áp tội phạm... tôi đều tạm gác việc bán buôn. Với tôi, được đóng góp vì sự bình yên của phố phường là niềm vui", bà Yến bộc bạch.

Bà Yến là con gái của võ sư Bảo Truy Phong, người được mệnh danh là bậc thầy của võ thuật tại Quảng Ngãi. Nên vậy, bà được cha dạy võ từ khi 12 tuổi, các đối tượng “ngổ ngáo” nhất trên địa bàn đều ngại đối đầu. "Không chỉ dạy võ, ông còn dạy cho tôi cách sống can trường, khảng khái, trượng nghĩa, bảo vệ người yếu thế hơn mình. Những lời dạy của cha đã giúp tôi luôn mạnh mẽ và khát khao cống hiến công sức vì sự bình yên cho phố phường", bà Yến bộc bạch.

Bà Yến đã nhiều lần tham gia đuổi bắt, trấn áp thành công các đối tượng thanh niên móc túi, trộm cắp tài sản ở các chợ, khu mua sắm trên địa bàn phường Nghĩa Chánh và những phường lân cận. Những lần thấy cảnh bà Yến trấn áp đối tượng móc túi, ít ai nghĩ bà Yến đã là bà nội, bà ngoại của cả thảy 6 đứa cháu.

"Không chỉ trách nhiệm ở cương vị tổ phó tổ bảo vệ ANTT, bà Yến còn là một hòa giải viên giỏi của tổ dân phố 6. Rất nhiều vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai đã được bà hòa giải thành công", Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Nghĩa Chánh Ngô Văn Ba chia sẻ.

Còn bà Trần Thị Xoan (60 tuổi) là nữ duy nhất của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi). Những ngày qua, bà Xoan tham gia cùng lực lượng Công an phường tập trung xử lý các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. "Cái khó nhất của việc lập lại trật tự đô thị là sau khi ra quân xong, chỉ vài ngày sau, mọi người lại bày bán ra lòng đường, vỉa hè. Vì vậy, sau khi tham gia cùng lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị, tôi tiếp tục đến các quầy hàng để vận động, tuyên truyền. Cùng là phụ nữ với nhau, cứ nhỏ nhẹ nói chuyện thì các chị cũng nghe", bà Xoan nói.

Bảo vệ bình yên của làng xóm, phố phường là sự nghiệp thường xuyên, lâu dài. Đội ngũ bảo vệ dân phố trước đây, bây giờ là lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn cống hiến, tận tụy vì cộng đồng. Song khi Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành (1-7-2024), đã tạo nên sức bật mới trong đội ngũ những người tham gia. Cùng với đó là tính hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần mật phục ở tuần đầu tháng 7-2024, các thành viên trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại phường Nghĩa Chánh cùng lực lượng Công an phường đã bắt 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực núi Thiên Bút.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Nghĩa Chánh cùng lực lượng Công an phục bắt đối tượng sử dụng ma túy khu vực núi Thiên Bút.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Nghĩa Chánh cùng lực lượng Công an phục bắt đối tượng sử dụng ma túy khu vực núi Thiên Bút.

Xác định núi Thiên Bút là một trong những địa điểm mà các đối tượng nghiện ma túy hay lui tới để tiêm chích, mua bán ma túy, Công an phường Nghĩa Chánh đã hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức cho các thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường tập trung theo dõi để xử lý.

Mồ hôi nhễ nhại sau khi vừa phối hợp cùng lực lượng Công an phường trấn áp, bắt giữ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại núi Thiên Bút, ông Phạm Văn Công, thành viên Tổ Bảo vệ ANTT tổ dân phố 8 bảo: “Thời gian qua, được sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường, anh em chúng tôi mật phục ở đây, khi thấy đối tượng khả nghi là báo cáo ngay với Công an phường, sau đó tổ chức trấn áp, truy bắt”.

Trước khi tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Phạm Văn Công là thành viên tổ bảo vệ dân phố suốt 17 năm. "Mười mấy năm qua, đặc thù công việc của tôi thường đối mặt với những đối tượng sử dụng ma túy, trộm cắp, cờ bạc nên đã bao phen, vợ con khuyên tôi tạm gác lại công việc nhiều hiểm nguy này. Đối tượng sử dụng ma túy bị loạn thần, ngáo đá ngày càng nhiều và rất manh động. Song, nhiệt huyết công việc đã ăn sâu vào máu thì đâu thể nào từ bỏ. Tất cả đều vì sự bình yên của mọi người, trong đó cũng có vợ con, người thân của mình mà, tôi thường an ủi vợ như thế", ông Công bộc bạch.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 954 Tổ bảo vệ ANTT, với 3.070 thành viên, riêng TP Quảng Ngãi có 139 tổ với 526 thành viên, là những “phiên bản” của bà Yến, bà Xoan, ông Công… lặng lẽ cống hiến. Và, bình yên cứ thế đầy lên…

Đ.Y

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/binh-yen-cu-the-day-len-post299573.html