Bình yên ở Phố Bảng
Nép mình giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thôn Phố Bảng (xã Phố Bảng) mang vẻ đẹp bình yên của một thôn vùng biên, với những nếp nhà trình tường cổ và nhịp sống chậm rãi của đồng bào người Mông, người Hoa. Sự cộng cư về mặt văn hóa đã làm nên một nét rất riêng ở Phố Bảng. Cư dân ở đây đều làm nương, buôn bán lặt vặt, thích lối sống bình yên. Phóng sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường, mộc mạc của người dân vào một buổi sáng cuối tuần ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Một góc thôn Phố Bảng nép mình giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Những ngôi nhà trình tường vẫn được người dân gìn giữ, tạo nên nét kiến trúc đặc trưng của Phố Bảng.

Nhiều ngôi nhà cổ được cải tạo thành homestay, vừa phục vụ du lịch, vừa góp phần bảo tồn kiến trúc truyền thống.

Một góc bên trong homestay Cốt tại thôn Phố Bảng.

Quán tẩu chúa (được làm từ đậu phụ nấu cùng rau cải đặc trưng của người Mông) nhỏ ven đường là điểm gặp gỡ quen thuộc của người dân trong thôn mỗi buổi sáng.

Người dân vui vẻ trò chuyện trong lúc chờ mua những phần tẩu chúa nóng hổi.

Bà Lương Thị Sủa (thôn Phố Bảng), dân tộc Hoa, năm nay bà 70 tuổi nhưng đã có hơn 40 năm làm món tẩu chúa theo phương pháp thủ công phục vụ bà con trong vùng.

Ăn cùng tẩu chúa là món mèn mén được làm từ ngô nếp trắng của đồng bào người Mông, người Hoa.

Niềm vui giản dị của người phụ nữ vùng cao sau khi mua tẩu chúa về cho gia đình.

Bên cạnh quán tẩu chúa ven đường, người dân cũng bày bán những cái chảo được gò thủ công là vật dụng nấu ăn của người vùng cao.

Bên cạnh quán tẩu chúa ven đường, người dân cũng bày bán những cái chảo được gò thủ công là vật dụng nấu ăn của người vùng cao.

Các sản phẩm chế tác từ đá địa phương vừa phục vụ đời sống, vừa trở thành mặt hàng được nhiều du khách yêu thích.

Một bộ bàn ghế được chế tác từ đá.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202607/binh-yen-o-pho-bang-baa1a97/











