Bình yên sau cơn lũ của những đứa trẻ Làng Nủ

Trận lũ quét lịch sử tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau cơn bão số 3 đã để lại nhiều thiệt hại cả về người và tài sản cho người dân nơi đây. Chỉ trong giây lát, nhiều người đã mất hết người thân, nhà cửa, đặc biệt là những em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi, bỗng chốc không còn nơi nương tựa, cánh cửa tương lai dường như đóng sập trước mắt. Nhưng trong đau thương và mất mát đã xuất hiện những tấm lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái và đặc biệt là cả những 'phép màu' giúp các bạn nhỏ làng Nủ có thể viết tiếp những trang mới của cuộc đời.

Những hình ảnh này có lẽ sẽ còn in sâu trong ký ức của nhiều người khi trận lũ quét kinh hoàng buổi sáng định mệnh ngày 10/9/2024 đã cuốn đi toàn bộ thôn Làng Nủ. Bản làng yên bình giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng đau lòng hơn khi chứng kiến những em nhỏ trong chốc lát đã mất đi tất cả, trở thành trẻ mồ côi không gia đình, người thân, tương lai chưa biết sẽ ra sao.

Là một nhà giáo, khi chứng kiến thảm cảnh đó, thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội đã không thể cầm được nước mắt. Lòng nhân ái đã thôi thúc thầy phải làm một điều gì đó để giúp các em tiếp tục hành trình tương lai phía trước. Và quyết định nhận nuôi toàn bộ em nhỏ còn sống sót sau trận lũ tới năm 18 tuổi được xem như một phép màu giữa đời thực đối với các em.

Đối với thầy khang đây là một hành trình dài và cần phải được bắt đầu từ những việc cụ thể. Đầu tháng 10 vừa qua, nhóm cán bộ của trường đã đến Làng Nủ thăm hỏi, khảo sát, lập danh sách các em thoát nạn để kịp thời lên kế hoạch chăm sóc. Tuổi đã cao, hành trình tới Làng Nủ lại là một quãng đường dài, mặc dù không thể trực tiếp lên thăm các em, nhưng qua chuyến đi của những người cộng sự, thầy Khang đã gửi gắm trong đó rất nhiều tâm tư, tình cảm như của một người ông đối với những đứa cháu nhỏ.

Từ nay, các em sẽ có thêm một người thân để san sẻ niềm vui nỗi buồn, chăm lo cho cuộc sống, thêm một chỗ dựa vững chắc phần nào giúp các em hàn gắn nỗi đau của sự mất mát. Còn với thầy Khang, chỉ mong mình sống được nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con trưởng thành vì đến năm 2039, dự án mới kết thúc khi những em nhỏ nhất trong danh sách tròn 18 tuổi, còn thầy sẽ bước vào tuổi 90.

Mới đây, tại Hội nghị Biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024, với nhiều việc làm ý nghĩa trong quá khứ và hiện tại của mình, thầy Khang cũng đã được trao danh hiệu và hoa chúc mừng của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, với thầy Khang, được tôn vinh không phải là điều quan trọng mà việc làm của thầy đơn giản chỉ vì mong muốn bù đắp cho các em, giúp tương lai của những đứa trẻ may mắn sống sót này sẽ không còn “mù mịt” nữa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thanh Huyền - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/binh-yen-sau-con-lu-cua-nhung-dua-tre-lang-nu-239935.htm