Bình yên sau mỗi nếp nhà
BHG - Vào những ngày cuối năm, khi những bông hoa đào đã bung nở trong tiết trời mùa Xuân, mọi người sum họp để chuẩn bị đón Tết, đó cũng là thời điểm các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Vị Xuyên nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung gác lại niềm vui và hạnh phúc riêng của mình, giữ bình yên cho Nhân dân đón một mùa Xuân mới an vui, hạnh phúc.
Sau hành trình dài, chúng tôi dừng chân tại xã Lao Chải. Cảm nhận cái bắt tay nồng ấm, thân tình của những chiến sỹ áo xanh. Hít hà cảm giác bình yên nơi biên giới. Cạnh những bậc thềm lên xuống bên hiên nhà, cây đào bung nở những cánh hoa nhỏ xinh, mềm mại trong sương sớm. Đây là xã vùng 3, vùng biên của huyện Vị Xuyên, địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn. Xã Lao Chải có 7,8 km giáp với biên giới của Trung Quốc, kéo dài từ mốc 233 đến 241. Toàn xã có 456 hộ, 2.550 khẩu với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Vào những ngày cuối năm, người dân tấp nập đi mua sắm Tết trong không khí rộn ràng. Thực hiện kế hoạch công tác đã xây dựng trước đó, theo chân Tổ công tác do đồng chí Giàng Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cùng anh em Công an xã Lao Chải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi tuần tra đường biên, mốc giới; thăm hỏi, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm. Dù gặp các cụ già hay thanh niên tuổi mới lớn, các anh cũng chủ động hỏi thăm sức khỏe, tình hình mua sắm Tết, kết hợp tuyên truyền pháp luật. Dừng chân tại gia đình anh Giàng Seo Dình, thôn Lùng Chu Phùng, tổ công tác cùng uống chén trà nóng cạnh bếp lửa đang rực hồng tâm sự với các thành viên trong gia đình, nhắc nhở mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác với “giặc lửa”, đồng thời vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật để đón Xuân Ất Tỵ vui tươi, an toàn.
“Từ ngày có Công an chính quy về xã bà con thêm yên tâm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, người dân trong thôn không còn tình trạng mất đoàn kết nữa. Tình cảm gắn bó giữa người dân và Công an xã luôn khăng khít như người thân trong gia đình”. Anh Giàng Seo Dình, thôn Lùng Chu Phùng phấn khởi nói.
Rời gia đình anh Giàng Seo Dình, tổ công tác lại rong ruổi khắp các thôn, bản trong xã tuần tra, giữ an ninh trật tự. Càng những ngày cuối năm, khi bà con chuẩn bị vui Xuân, đón Tết thì tổ công tác càng phải tăng cường bám nắm địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.
Thiếu tá Mai Trọng Hiếu, Trưởng Công an xã Lao Chải chia sẻ: “Ngày cuối năm ai cũng muốn về sum họp bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ nên chúng tôi đành gác niềm riêng. Nhân dân yên vui đón Tết là trong lòng chúng tôi cũng thấy bình yên, hạnh phúc”.
Trời đã ngả về chiều, trên những đỉnh núi cheo leo, một mùa Xuân mới đang tràn về. Chia tay với bà con, trong lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Những cái nắm tay của bà con dành cho các đồng chí Công an, Bộ đội thể hiện một tình cảm thật giản dị nhưng thật nồng ấm làm sao! Tôi hiểu rằng để có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên những thôn bản là sự đóng góp của các lực lượng chức năng, trong đó có các đồng chí Công an.
Khi tờ lịch cuối cùng của năm Giáp Thìn được bóc xuống, cũng là thời điểm mọi tuyến đường, mọi ngõ ngách sắc Xuân lan tỏa khắp đất trời. Trong không khí hối hả, gấp gáp của những ngày cuối năm, cùng với lực lượng Công an xã, các lực lượng khác như: Hình sự, Kinh tế, Ma túy… đã bước vào cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm từ trước Tết, điều đó đồng nghĩa với việc các chiến sỹ Công an phải vào cuộc sớm hơn, vất vả hơn. Khi dòng người tất bật trở về nhà để quây quần bên nhau hàn huyên câu chuyện đầu năm thì các chiến sỹ lực lượng vũ trang vẫn chắc tay súng. Dù công việc có vất vả, phải xa người thân, gia đình vào những ngày thiêng liêng nhất nhưng các anh vẫn không hề nao núng, bởi lẽ với các anh, sự an toàn của người dân đã trở thành niềm vui của chính mình.
Trung tá Giàng Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cho biết: “Với quyết tâm đẩy lùi, ngăn chặn các loại tội phạm để người dân đón Tết vui vẻ và đầm ấm, lực lượng Công an huyện luôn đảm bảo quân số thường trực, tăng cường tuần tra bám nắm địa bàn cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức của người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”.
Gác lại việc riêng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang sẵn sàng hy sinh bản thân mình, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà quan trọng hơn, vì hạnh phúc, bình yên của mọi người, vì bữa cơm đầm ấm của mọi nhà. Ngoài kia, những dấu chân tuần tra không mỏi, để giữ sự bình yên cho những nếp nhà, cho những mùa Xuân trên khắp các bản làng.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202501/binh-yen-sau-moi-nep-nha-27b0d81/