Bình yên trên biên giới Tây Nam
Biên giới Tây Nam yên bình với những cánh đồng xanh, dòng sông hiền hòa và đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Nhịp sống nơi đây đổi thay từng ngày, mang đến diện mạo mới cho vùng đất đầu nguồn.

Người dân chài cá trên búng Bình Thiên. Ảnh: THÀNH CHINH
Những cánh đồng dọc tuyến biên giới Tây Nam lúc xanh mượt như tấm thảm nhung, lúc óng ánh vàng như dải lụa vắt ngang cánh đồng. Mỗi chuyến công tác về các xã đầu nguồn sông Hậu, tôi đều ghé qua cù lao Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu. Cha tôi từng lớn lên ở đây, tuổi thơ gắn với dòng sông Hậu hiền hòa và những cánh đồng phù sa, nên mỗi lần trở lại tôi luôn có cảm giác như về lại nguyên quán.
Hôm nay, người dân cù lao Vĩnh Trường phấn khởi bởi cuộc sống nông thôn khởi sắc. Ông Trần Văn Hấn chia sẻ: “Những năm gần đây, nhiều bà con chuyển sang trồng rẫy thu nhập khá ổn định. Đường sá được thảm nhựa quanh cù lao, xe chạy dễ dàng. Giờ qua sông không còn phải lụy đò, bởi nhà nước đầu tư xây 2 cây cầu bắc ngang cù lao nối đôi bờ, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng nông sản cung cấp các chợ đầu mối”.
Từ cù lao Vĩnh Trường, tôi tiếp tục chạy xe vào búng Bình Thiên, thuộc 2 xã Nhơn Hội và Khánh Bình. Cảnh vật nơi đây vẫn thanh bình, cuộc sống người dân chậm rãi như mặt nước xanh trong của búng. Tôi dừng xe trước thánh đường Hồi giáo Masjid Al Khai Ryah ở xã Nhơn Hội, xuống bến sông để cảm nhận cái gió, cái lạnh và sự yên bình nơi biên giới Tây Nam.
Về sông Bình Di, thuộc địa bàn xã Khánh Bình, nơi có Đồn Biên phòng Long Bình và cửa khẩu quốc gia, nhịp sống trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là nơi giao thương tấp nập của vùng đầu nguồn sông Mekong chảy vào đất Việt. Từ Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), sông Mekong còn gọi là Tông lê Thơm (sông lớn) chảy xuống và chia thành 2 nhánh khi vào Việt Nam. Nhánh bên trái gọi là sông Tiền, nhánh bên phải gọi là sông Ba Thắc, khi vào Việt Nam gọi là sông Hậu.
Nhưng trước khi hợp lưu tại Châu Đốc, sông Ba Thắc lại chia thành 2 nhánh là sông Bình Di và sông Hậu, ôm trọn vùng đất An Phú rồi mới nhập dòng. Con sông Bình Di uốn lượn dọc theo biên giới gần 30km. Hai bên bờ sông là những hàng còng soi bóng xuống dòng nước. Dòng sông không chỉ đẹp mà còn giàu nguồn lợi thủy sản nhờ lòng sông sâu và những khúc cua tạo thành “hàm ếch” - nơi trú ngụ của nhiều loài cá.
Xe chạy ngang xóm Chăm Khánh Bình, tôi dừng lại trò chuyện với em Sực Ka Ri Ja. Em Ri Ja vui vẻ nói: “Ở đây bình yên lắm anh, hai bên vẫn thường qua lại mua bán. Tới mùa xoài, em hay qua đó mua về bán lại”. Xã Khánh Bình vẫn bình yên như chính cái tên của nó. Dọc theo sông Hậu là những bãi bồi màu mỡ với nhiều rẫy rau màu xen rẫy cải chuẩn bị thu hoạch. Anh Nguyễn Văn Nhàn - nông dân xã Khánh Bình cho biết, những rẫy cải này sẽ thu hoạch trước khoảng 10 ngày để thương lái thu mua làm dưa cải.
Qua đò sang sông Hậu, tôi chạy dọc con kênh đào nối sông Tiền và sông Hậu từ xã Phú Hữu sang xã Vĩnh Xương. Hai bên kênh là những cánh đồng lúa xanh mướt hoặc vàng óng. Nhiều nơi, nông dân vừa xuống giống vụ mới sau khi lũ rút. Trên những bãi bồi ven kênh, các rẫy đậu xanh đã khô lá, chỉ còn lại trái đậu phơi nắng chờ ngày thu hoạch. Anh Trần Văn Cường - nông dân xã Vĩnh Xương vui vẻ cho biết: “Mùa này trồng đậu xanh trúng lắm. Đất bãi bồi phù sa nên cây tốt, trái nhiều và chắc hạt. Nếu giá khoảng 27.000 - 30.000 đồng/kg thì bà con có thu nhập rủng rỉnh”.
Chiều buông xuống vùng biên. Nắng nhẹ màu mật ong trải rộng khắp cánh đồng. Từng đàn chim nối nhau bay về tổ. Phường Tịnh Biên hiện ra như một đô thị sầm uất của vùng biên giới Tây Nam. Hoạt động mua bán nhộn nhịp nhưng trật tự. Nông dân trở về nhà sau ngày làm đồng. Các thương lái tất bật cho kịp chuyến hàng cuối ngày. Tôi hiểu rằng, để biên giới luôn bình yên như vậy, những người lính quân hàm xanh vẫn âm thầm ngày đêm làm nhiệm vụ. Với các anh, nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững chủ quyền biên giới, bảo đảm trật tự xã hội để Nhân dân yên ổn lao động, an tâm bám đất.
Chia tay những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, nhìn những tấm pa nô đỏ nổi bật với dòng chữ: “Tự hào là người lính quân hàm xanh”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”…, lòng tôi lại miên man xúc động.
TRẦN NHIÊN
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-yen-tren-bien-gioi-tay-nam-a480074.html











