Bộ ảnh hội chị em U100 ở Phú Thọ cười tươi bên hoa khiến cộng đồng thích thú

Nhóm cụ bà U100 tóc bạc trắng, hàm răng đen láy ở tỉnh Phú Thọ tự tin tạo dáng, cười tươi bên đóa hoa đỏ thắm khiến cộng đồng mạng thích thú.

Các cụ bà chụp ảnh theo kiểu "thiếu nữ bên hoa huệ". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các cụ bà chụp ảnh theo kiểu "thiếu nữ bên hoa huệ". Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thiếu nữ” U100 bên hoa huệ đỏ

Những ngày qua, bộ ảnh 3 cụ bà tóc bạc trắng vô tư tạo dáng chụp ảnh cùng hoa huệ đỏ, được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ. Trong bộ ảnh, các cụ bà đội mấn nhung, mặc quần áo đơn giản.

Ba cụ bà ngồi bên nhau, tay cầm hoa, nở nụ cười khoe hàm răng đen nhánh. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, bộ ảnh được nhiều người đón nhận, chia sẻ, bình luận những điều tích cực.

Bộ ảnh được chị Phương ghi lại trong dịp về quê và gặp nhóm cụ bà đến nhà chơi với nhau. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ ảnh được chị Phương ghi lại trong dịp về quê và gặp nhóm cụ bà đến nhà chơi với nhau. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ ảnh do chị Lê Thu Phương (30 tuổi, Hà Nội) ghi lại một cách ngẫu nhiên tại quê nhà. Ba cụ bà trong ảnh gồm cụ Đào Thị Nguyên (94 tuổi), cụ Đào Thị Chi (90 tuổi) và cụ Bùi Thị Ngọ (90 tuổi).

Trong số này, cụ Nguyên và cụ Chi là hai chị em ruột. Cả ba đều đang sinh sống tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chị Phương là cháu nội của cụ Nguyên. Sống với bà nội từ nhỏ, chị Phương có nhiều kỷ niệm với cụ Nguyên.

Lớn lên, chị luôn có suy nghĩ sẽ ghi lại những kỷ niệm của mình với bà nội. Có thời gian, chị thường chụp những khoảnh khắc đời thường của bà nội, đăng lên mạng xã hội.

Cụ Nguyên (bên trái) và cụ Chi là 2 chị em ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cụ Nguyên (bên trái) và cụ Chi là 2 chị em ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách đây không lâu, trong lần về quê nghỉ lễ, chị Phương thấy cụ Chi và cụ Ngọ đến nhà bà nội chơi. Đúng lúc mùa hoa huệ đỏ nở rộ, chị nảy ra ý tưởng mời các cụ chụp bộ ảnh kỷ niệm dễ thương, hóm hỉnh với chủ đề "thiếu nữ bên hoa huệ".

Chị Phương chia sẻ: “Hôm chụp ảnh, tôi phải nịnh mãi các cụ mới đồng ý. Các cụ bảo 'chúng ta già, móm hết cả rồi. Chụp ảnh xấu lắm'.

Vì đang vào mùa hoa huệ nên tôi có ý định chụp cho các cụ bà một bộ ảnh với loài hoa này. Tuy có ý tưởng rõ ràng, nhưng các tấm ảnh tôi kịp bắt nét lại là những khoảnh khắc rất dễ thương của các cụ bà”.

Khi biết những hình ảnh đáng yêu của mình được mọi người đón nhận, nhóm cụ bà U100 rất bất ngờ. Đặc biệt, các cụ được nhận nhiều lời khen, lời chúc sức khỏe từ người xem.

Dù đã gần 100 tuổi, các cụ vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt và lạc quan, yêu đời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù đã gần 100 tuổi, các cụ vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt và lạc quan, yêu đời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Mỗi lời khen, bình luận tích cực, lời chúc sức khỏe của mọi người gửi đến, tôi đều đọc lại cho các cụ bà nghe. Các cụ bà rất vui và cho biết mạng xã hội đã kết nối, giúp mình đến gần với mọi người”, chị Phương chia sẻ thêm.

Hội chị em 100 tuổi

Các cụ Nguyên, Chi, Ngọ là chị em và bạn thân của nhau. Dù cao tuổi, các cụ vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt và đã duy trì mối quan hệ tình bạn bền chặt từ rất lâu.

Do nhà chỉ cách nhau vài trăm mét, các cụ thường xuyên đi bộ đến chơi với nhau. Mỗi khi có món ngon, các cụ lại chia sẻ, cùng nhau thưởng thức.

Hầu như hôm nào các cụ cũng gặp nhau để cùng trò chuyện, tâm sự. Nếu có việc không gặp, một trong 3 cụ sẽ nhớ nhung, nói: “Nay không gặp các bà ấy. Nhớ phết!”.

Chị Phương thường chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đời thường đáng yêu của các cụ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Phương thường chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đời thường đáng yêu của các cụ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thấy các cụ thương quý nhau, chị Phương và gia đình, hàng xóm rất vui. Mỗi khi có dịp, chị đều chụp ảnh nhóm cụ bà và đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, bình dị nhưng đáng yêu của các cụ.

Trên mỗi bài đăng, chị Phương thường gọi các cụ với tên gọi hóm hỉnh là “hội chị em nàng thơ”. Hình ảnh về nhóm cụ bà luôn được cộng đồng mạng đón nhận. Thậm chí, các cụ còn có một lượng người theo dõi, hâm mộ riêng trên mạng xã hội.

Thời kì kháng chiến chống Pháp, bà nội của chị Phương từng tham gia dân công hỏa tuyến. Cụ bà cũng được nhận bằng khen của Nhà nước vì những đóng góp của mình. Sau này, cụ về quê tham gia lao động sản xuất.

Cụ Nguyên dù tuổi cao vẫn hăng say lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cụ Nguyên dù tuổi cao vẫn hăng say lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến nay, dù đã 94 tuổi, cụ bà vẫn vui vẻ lao động, không cho chân tay nghỉ ngơi. Khi cần, cụ vẫn cầm cuốc chim, bổ củi cho gia đình.

Cụ bà cũng không chịu đi đâu xa hoặc đi là đòi về ngay vì sợ con trai U60 ở nhà không biết cho đàn gà ăn. Mỗi ngày, cụ cũng giúp con trai, con dâu nấu cơm, quét sân, đi chợ, chăm đàn gia cầm…

Thấy cụ Nguyên vui vẻ, ăn ngon khi được làm việc mình thích, gia đình chị Phương đồng ý cho cụ làm. Tuy vậy, các thành viên trong nhà vẫn theo dõi, không cho cụ làm việc quá sức.

Theo chị Phương, các cụ luôn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. Mỗi khi có chuyện vui buồn, các cụ đều có “hội chị em 100 tuổi” tâm sự, chia sẻ nên sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Lao động vừa sức, có hội bạn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui mỗi ngày khiến tinh thần các cụ thoải mái, sống thọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lao động vừa sức, có hội bạn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui mỗi ngày khiến tinh thần các cụ thoải mái, sống thọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cá nhân cụ Nguyên luôn giữ được mối quan hệ tốt với con cháu. Nhờ vậy, cụ có một cuộc sống đầy ắp tiếng cười.

Chị Phương chia sẻ: “Ở nhà, con cháu đều quan tâm đến bà nội. Mẹ tôi đi chợ về luôn có đồng quà, tấm bánh, cau trầu cho bà nội.

Chị em tôi dù đi học hay đi làm từ Hà Nội về quê, lúc nào cũng có quà cho bà nội. Chúng tôi cũng hay thủ thỉ, tâm sự với bà nội. Ngoài ra, bà nội luôn vận động vừa sức nên tinh thần luôn thoải mái. Tôi mong các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu”.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-anh-hoi-chi-em-u100-o-phu-tho-cuoi-tuoi-ben-hoa-khien-cong-dong-thich-thu-2288375.html