Thắm tình hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào
Sương sớm chậm rãi ôm lấy những triền núi phía Tây, nơi dãy Trường Sơn vươn mình như một dải lụa xanh nối liền hai đất nước. Từ trên những đỉnh núi ấy nhìn xuống, đường biên giới hiện lên bình yên giữa màu xanh bất tận của đại ngàn. Những cột mốc lặng lẽ đứng giữa mây ngàn, chứng kiến mùa này nối mùa khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Ở nơi núi liền núi, sông liền sông ấy, thiên nhiên dường như cũng chọn cách xóa nhòa mọi khoảng cách để nhắc rằng, Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia láng giềng, mà còn là hai dân tộc đã cùng đi qua những năm tháng gian lao nhất của lịch sử bằng một niềm tin chưa bao giờ đổi thay.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam phối hợp với Đại đội Biên phòng 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Thạch
Có những mối quan hệ được xây dựng bằng lợi ích và cũng có những tình cảm chỉ có thể được gìn giữ bằng sự thủy chung. Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào thuộc về điều thiêng liêng thứ hai ấy. Suốt chiều dài lịch sử, nhân dân hai nước đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng đứng trong mưa bom bão đạn, cùng vượt qua biết bao thử thách để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc mình. Máu của những người con Việt Nam đã hòa vào đất bạn Lào, cũng như biết bao người con nước bạn đã ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam. Những hy sinh ấy không chỉ làm nên chiến thắng, mà còn làm nên một mối quan hệ hiếm có trên thế giới, nơi lòng tin được xây bằng xương máu và nghĩa tình được gìn giữ bằng cả trái tim.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần đặt chân lên miền biên viễn, người ta luôn cảm nhận được một thứ tình cảm rất khó gọi thành tên. Đó là tiếng chào thân thuộc của đồng bào hai bên biên giới, là những phiên chợ vùng cao đông vui sau mỗi buổi sớm, là những con đường nhỏ dẫn từ bản này sang bản khác mà bước chân chưa bao giờ bị ngăn cách bởi đường biên trên bản đồ. Những đứa trẻ lớn lên giữa hai miền đất vẫn hồn nhiên gọi nhau là bạn, những người mẹ vẫn mang nắm xôi, quả bí sang giúp nhau những ngày giáp hạt, còn những người lính Biên phòng của hai nước vẫn ngày ngày cùng nhau tuần tra, gìn giữ từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng với niềm tin rằng, bình yên của bên này cũng chính là hạnh phúc của bên kia.
Dẫu thời gian có đi qua bao lâu, nghĩa tình ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Có lẽ bởi vậy mà hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhắc lại mỗi khi nói về quan hệ Việt Nam-Lào: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Chỉ mười bốn chữ nhưng đủ để khái quát một mối quan hệ mà càng đi qua thử thách càng thêm bền chặt. Đó không chỉ là lời khẳng định của một vị lãnh tụ, mà còn là lời gửi gắm cho các thế hệ mai sau về trách nhiệm giữ gìn một di sản tinh thần vô giá. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, lời thơ ấy vẫn vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn, vẫn hiện hữu trong từng việc làm cụ thể của nhân dân và quân đội hai nước, vẫn được tiếp nối bằng sự chân thành và tin cậy như thuở ban đầu.
Tháng Bảy, dọc theo tuyến biên giới Việt Nam-Lào lại rộn ràng trong sắc cờ, tiếng cười và những cái bắt tay nồng ấm của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Không khí của ngày hội ấy khiến người ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng, đường biên không chỉ là nơi xác lập chủ quyền của mỗi quốc gia, mà còn là nơi kết nối những tấm lòng cùng hướng về hòa bình và hữu nghị. Từ những cuộc tuần tra chung, lễ chào cột mốc, trồng cây hữu nghị, khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao đến những cuộc gặp gỡ chân tình giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới, tất cả đã hòa quyện thành một bức tranh đẹp về sự gắn bó, tin cậy và sẻ chia. Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng những hoạt động được tổ chức chu đáo, mà còn được cảm nhận qua những ánh mắt, nụ cười và niềm tin được trao gửi. Đó là minh chứng sinh động rằng, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào vẫn đang được tiếp nối từng ngày bằng những việc làm cụ thể, để đường biên giới chung mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Giữa nhịp sống hôm nay, khi thế giới không ngừng biến đổi, giá trị của tình đoàn kết Việt Nam-Lào càng trở nên đáng quý. Bởi có những điều không thể đo đếm bằng những con số hay những bản ký kết mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự chân thành của những con người đã luôn chọn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Từ những ngày chiến tranh ác liệt cho đến hành trình xây dựng và phát triển hôm nay, Việt Nam và Lào vẫn luôn dành cho nhau sự tin cậy hiếm có, cùng chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình, ổn định và hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Rồi mai này, những người lính hôm nay sẽ trao lại nhiệm vụ cho thế hệ mai sau. Những cột mốc vẫn lặng lẽ đứng giữa đại ngàn. Những dòng sông vẫn miệt mài chảy qua hai miền đất. Trường Sơn vẫn xanh như thuở nào và cùng với màu xanh ấy, tình hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện mới, những chuyến tuần tra chung, những cái bắt tay chân thành và những chương trình giao lưu thắm đượm nghĩa tình.
Bởi có những giá trị không bao giờ cũ. Có những tình cảm càng đi qua năm tháng càng trở nên bền vững. Và cũng có những mối quan hệ, dù thời gian có đổi thay đến đâu, vẫn luôn được gìn giữ bằng sự thủy chung son sắt như màu xanh bất tận của Trường Sơn, như dòng Mê Kông miệt mài chảy mãi, để nhắc mỗi chúng ta rằng, tình nghĩa giữa hai dân tộc sẽ "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-tinh-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-lao-post505409.html











