Bộ đội biên phòng gieo chữ nơi vùng biên
Những chiến sĩ biên phòng không chỉ giữ vững biên cương Tổ quốc mà còn miệt mài dạy dân đọc – viết, hướng dẫn làm kinh tế.
“Gieo chữ” để “gieo niềm tin” ở biên giới

Thiếu tá Puih Đức ôn tập kiến thức cho các em nhỏ dịp hè.
Không chỉ giữ vững an ninh nơi phên dậu Tổ quốc, những người lính biên phòng ở Gia Lai còn miệt mài mang con chữ đến với đồng bào Jrai. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, họ đã mở lớp xóa mù chữ, dạy học hè, hướng dẫn dân làm kinh tế, thắp lên niềm tin và tri thức ở vùng biên xa xôi.
Từ năm 2022, mỗi dịp hè đến, tại xã biên giới Ia Púch (tỉnh Gia Lai), thay vì mải mê chơi những trò chưa an toàn, hàng chục học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 lại háo hức đến lớp ôn tập kiến thức. Những buổi học đặc biệt ấy do Thiếu tá Puih Đức – Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch cùng đồng đội trực tiếp đứng lớp.
Các em được chia thành từng nhóm nhỏ để dễ quản lý và tiếp thu. Mỗi tuần ba buổi, những đứa trẻ lại rủ nhau đến học, tiếng đọc bài vang rộn giữa buôn làng. Có em ở xa, đường quanh co, phụ huynh vẫn kiên nhẫn đưa đón để con không bỏ buổi học nào.
Em Siu Niên, học sinh lớp 4 (làng Goòng, xã Ia Púch) chia sẻ: “Mỗi mùa hè, chúng em lại được học cùng các chú bộ đội. Các chú ôn lại bài cũ, dạy thêm bài mới nên khi vào năm học đỡ quên. Chúng em vui lắm vì vừa học vừa được chơi cùng bạn bè”.
Không chỉ dạy chữ cho trẻ em, Thiếu tá Puih Đức cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch còn hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo.
Trước đây, phần lớn người dân trồng điều, năng suất thấp và bấp bênh. Nhờ sự hướng dẫn của các anh, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang trồng lúa nước hai vụ.
Gia đình ông Siu Kim ở làng Chư Kó giờ đây thu hoạch hai vụ lúa mỗi năm, đạt khoảng 50 triệu đồng/vụ.
Ông xúc động nói: “Nhờ có bộ đội Puih Đức mà cuộc sống gia đình mình khá hơn, cái bụng không còn đói, con cái được ăn học, biết chữ, mình vui lắm!”.
Từ lớp học mùa hè đến lớp xóa mù chữ

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân xóa mù chữ cho bà con vùng biên.
Nếu ở Ia Púch có Thiếu tá Puih Đức miệt mài với lớp học mùa hè, thì ở xã Ia Mơ, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân – Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp lại gắn bó với lớp xóa mù chữ cho đồng bào Jrai ở cụm dân cư Suối Khôn.
Cụm dân cư Suối Khôn được hình thành từ năm 2003, hiện có hơn 500 nhân khẩu. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, đường sá xa xôi khiến nhiều người chưa đọc thông, viết thạo. Nhận thấy “muốn dân thoát nghèo, trước hết phải biết chữ để đọc, để hiểu, để làm”, Thiếu tá Luân mạnh dạn đề xuất Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn mở lớp xóa mù chữ cho bà con.
Tháng 4/2023, lớp học đặc biệt ấy được mở, mỗi đợt có 15 học viên. Thiếu tá Luân trực tiếp giảng dạy môn Toán.
Anh kể: “Chúng tôi chọn cách dạy gần gũi, ví dụ minh họa từ những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống như cái gùi, con dao, bắp ngô… để bà con dễ hiểu. Dù ban ngày đi rẫy, tối về ai cũng mệt nhưng không ai bỏ buổi học nào. Kết thúc khóa học, họ có thể đọc trôi chảy, viết đúng chính tả và làm được các phép tính đơn giản”.

Các chiến sĩ đồng hành, giúp dân phát triển kinh tế.
Không chỉ dừng lại ở việc “gieo chữ”, Thiếu tá Luân cùng đồng đội còn kiên trì “gieo niềm tin” nơi vùng biên. Các anh thường xuyên bám bản, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những mô hình phù hợp, giúp dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Nhiều chương trình ý nghĩa được duy trì hiệu quả như “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”. Mỗi năm, các chiến sĩ lại dành một phần phụ cấp để hỗ trợ học sinh nghèo, tặng sách vở, quần áo, động viên các em tiếp tục đến trường. Họ cũng tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc.
Ông Siu Nganh, Trưởng thôn làng Khôn, xúc động nói: “Bộ đội không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm vườn, trồng rau, làm kinh tế, giúp khi đau ốm hay gặp khó khăn. Dân làng coi bộ đội như con của làng, quý lắm!”.
Những lớp học xóa mù chữ, những buổi học hè nơi biên giới không chỉ mở ra con đường tri thức mà còn là sợi dây gắn kết tình quân – dân. Từ những con chữ đơn sơ, những người lính biên phòng đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao đời sống cho đồng bào Jrai, giúp họ vững tin vào tương lai.
Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương vẫn lặng lẽ “gieo chữ” từng ngày, mang ánh sáng tri thức đến với đồng bào, để mỗi buôn làng vùng biên thêm sáng, thêm ấm và biên cương Tổ quốc ngày càng vững bền.
Vừa qua, trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân – Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp nằm trong danh sách tuyên dương là một trong 80 thầy, cô giáo tiêu biểu vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-doi-bien-phong-gieo-chu-noi-vung-bien-post756095.html











