Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong 2 ngày 23 và 24-7,Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức các đoàn đến thăm, tặng 18 phần quà (trị giá từ 600 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/phần) với tổng trị giá 24,6 triệu đồng cho các thân nhân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, động viên các quân nhân đang công tác trong đơn vị có thân nhân là thương binh, liệt sĩ.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo BĐBP tỉnh thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cũng trong dịp này, các đồn, hải đội biên phòng đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách; viếng, tu bổ, quét dọn nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

* Bàn giao nhà 'Mái ấm tình thương” ở TP. Nha Trang

Sau hơn 2 tháng khởi công, xây dựng, ngày 24-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao căn nhà "'Mái ấm tình thương” cho gia đình em Phạm Thị Trúc Lam (trú tổ 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang), đang học tại Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhà tài trợ cùng chị em Trúc Lam tại buổi bàn giao nhà.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhà tài trợ cùng chị em Trúc Lam tại buổi bàn giao nhà.

Hoàn cảnh gia đình em Lam đặc biệt khó khăn, mẹ em mất vì bạo bệnh khi em chưa đầy 2 tuổi, sau đó không lâu bố em cũng qua đời do tai nạn lao động khi đi biển, 2 chị em Lam trở thành trẻ mồ côi. Gánh nặng đè lên vai chị gái Lam là Phạm Nguyễn Ngọc Lành, lúc ấy mới học lớp 8, mọi sinh hoạt đều nhờ vào bà con lối xóm và địa phương. Lành gác lại việc đèn sách lo cho em ăn học. 11 năm qua, Lam luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc, được nhận học bổng của trường. Đồn Biên phòng Cầu Bóng và Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với địa phương, các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ em 1 triệu đồng/tháng cho đến khi học xong THPT, cao đẳng hoặc đại học.

Căn nhà cấp 4 có diện tích 36m2, tổng kinh phí thực hiện căn nhà và tiện nghi sinh hoạt trong gia đình 160 triệu đồng. Trong đó: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Gia Đức - Thủy Nguyên Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng; phường Vĩnh Phước 30 triệu đồng; bà Đinh Thị Hai trú tại địa phương 10 triệu đồng; Đồn Biên phòng Cầu Bóng phối hợp với địa phương, chủ thầu hỗ trợ nguyên vật liệu và ngày công lao động.

Dịp này, Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng ti vi; phường Vĩnh Phước tặng bàn ghế, tủ lạnh; Đồn Biên phòng Cầu Bóng tặng quạt điện và một số dụng cụ sinh hoạt cho gia đình.

VĂN TÂN - VĂN HUỆ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202407/bo-doi-bien-phongtinh-khanh-hoa-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-81e6682/