Bộ đội Cụ Hồ – Cầu nối niềm tin giữa non cao

Ở nơi địa đầu Tổ quốc – nơi đá nhiều hơn đất, sương mù nhiều hơn nắng, có một lực lượng lặng thầm hiện diện như những cột mốc sống giữa non cao biên cương. Từ những mùa khói lửa giữ nước đến thời kỳ đổi mới, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng, mà còn là 'cầu nối niềm tin' giữa ý Đảng và lòng dân.

Cuối những năm 1970, đầu năm 1980, Hà Giang trở thành tuyến đầu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Những điểm cao 685, 772, 1509... thấm đẫm máu xương của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ. Trên đỉnh đá tai mèo sắc nhọn, người lính như “bức tường thành bằng xương máu” là điểm tựa tinh thần của nhân dân giữa khói lửa chiến tranh.

Sau hòa bình, họ tiếp tục hành trình không tiếng súng nhưng đầy cam go, dựng xây quê hương biên giới bằng mồ hôi, trí tuệ và tình người. Vẫn màu áo xanh ấy, nhưng thay vì ba lô, súng đạn là cây giống, con chữ, thuốc men, nụ cười được mang đến từng bản làng.

Giữa thiên tai, bão lũ, Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt, lặng thầm giúp dân vượt qua hoạn nạn.

Giữa thiên tai, bão lũ, Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt, lặng thầm giúp dân vượt qua hoạn nạn.

Tại các đồn biên phòng, bộ đội không chỉ tuần tra mà còn giúp dân dựng nhà, đào ao, đưa nước sạch về bản, dạy học cho trẻ em, khám bệnh cho người già. Trong bão lũ, họ là lực lượng có mặt đầu tiên, rút đi sau cùng; là “cánh tay nối dài” của chính sách an sinh, xóa nhà tạm, ổn định dân cư.

Qua các mô hình như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản”… hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng in đậm trong lòng dân.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, không chỉ có cột mốc chủ quyền bằng đá, mà còn có “cột mốc lòng dân” dựng lên từ niềm tin, từ những tháng ngày bộ đội ăn sắn, ngủ lán, cùng bà con mở đường, khai hoang, giữ đất.

Bà Hoàng Thị Tương, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc, Hà Giang)- người từng đồng hành với bộ đội từ những năm tháng chiến tranh đến hiện tại, xúc động chia sẻ: “Người dân chúng tôi quý bộ đội như người thân trong nhà. Không có bộ đội, thôn mình chưa chắc đã có đường, có điện, có lớp học như hôm nay. Bộ đội không chỉ giúp dân, mà còn làm cho dân hiểu Đảng, tin Đảng hơn”.

Bộ đội Cụ Hồ kiên trì bám bản, nắm bắt tư tưởng, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng.

Bộ đội Cụ Hồ kiên trì bám bản, nắm bắt tư tưởng, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng.

Tình quân - dân ấy không chỉ là cảm xúc mà là “niềm tin chính trị” được nuôi dưỡng qua những hành động cụ thể, gần gũi và bền bỉ. Công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu... được triển khai linh hoạt, hiệu quả, xuất phát từ chính thế trận lòng dân vững chắc mà bộ đội đã góp phần xây dựng bằng cả trái tim.

Trong thời điểm Hà Giang và Tuyên Quang chuẩn bị sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới, vai trò “cầu nối niềm tin” của những người lính Bộ đội Cụ Hồ lại càng được thể hiện rõ nét. Trước những thay đổi về địa giới hành chính, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khó, đến từng hộ dân, từng thôn bản xa xôi để kiên trì giải thích: Dù tên gọi địa phương có đổi thay, nhưng Đảng, cùng các chính sách an sinh, giáo dục, y tế… vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm tới người dân.

Bộ đội Biên phòng cùng người dân trồng cây gây rừng, góp phần phủ xanh vùng đất từng là chiến địa.

Bộ đội Biên phòng cùng người dân trồng cây gây rừng, góp phần phủ xanh vùng đất từng là chiến địa.

Người dân tin. Tin bởi bộ đội đã hiện diện trong từng mùa giáp hạt, từng cơn lũ, từng mùa lễ hội và trong cả những cuộc vận động giảm nghèo. Tin vì bộ đội nói ít, làm nhiều và bởi bộ đội chính là con em của dân, là máu thịt của nhân dân.

Không chỉ nơi biên giới, ở các vùng đất từng là chiến địa, dấu chân bộ đội vẫn lặng thầm hiện diện, lực lượng công binh vẫn ngày đêm âm thầm rà phá bom mìn. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang (nay Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang mới) đã rà phá được hơn 33ha đất nhiễm bom mìn, xử lý an toàn hàng trăm đầu đạn các loại. Đơn vị đầu tư đồng bộ thiết bị hiện đại, huấn luyện chuyên sâu và tuyệt đối bảo đảm an toàn cho bộ đội. Nhờ đó, nhiều vùng đất “chết” đã hồi sinh, sẵn sàng cho gieo trồng, xây dựng, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Giữa non cao hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang mới) lặng lẽ quy tập hài cốt liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Giữa non cao hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang mới) lặng lẽ quy tập hài cốt liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Tại các điểm cao 685, 772, 1509... từng một thời khốc liệt, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Giữa cái nắng gắt đầu hè, từng nhát cuốc lật đất của Đội tìm kiếm như đang khơi dậy ký ức chiến trường. Mỗi chiếc cúc áo, mỗi mảnh xương tìm thấy là một lần người lính hôm nay nghẹn lại, như được gặp lại đồng đội giữa thời bình.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, xúc động chia sẻ: “Tìm được một hài cốt là nhẹ đi một nỗi đau. Với chúng tôi, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời hứa thiêng liêng với những người đã ngã xuống. Dẫu gian khổ đến đâu, còn đồng đội nằm lại, chúng tôi còn đi tìm”.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên (đeo kính), Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên (đeo kính), Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2013 đến nay, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 237 bộ hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy được dẫn lối bởi trí nhớ của nhân chứng, những tấm bản đồ đã phai màu, lòng kiên trì không mỏi và một tình cảm thiêng liêng không lời. Với họ, đưa đồng đội trở về không chỉ là nhiệm vụ, mà là sứ mệnh, là lời hứa thầm lặng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

 Bình yên nơi non cao có dấu chân lặng lẽ của Bộ đội Cụ Hồ.

Bình yên nơi non cao có dấu chân lặng lẽ của Bộ đội Cụ Hồ.

Là hiện thân sinh động của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc… - những người lính hôm nay tiếp tục viết nên bản hùng ca giữa thời bình bằng ý chí, hành động và niềm tin được hun đúc từ nhân dân. Để rồi, mỗi đường biên không chỉ là ranh giới của chủ quyền quốc gia, mà còn là điểm khởi đầu cho một tương lai no ấm, hội nhập và hưng thịnh của đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài, ảnh: HÀ LINH – THẾ ĐỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bo-doi-cu-ho-cau-noi-niem-tin-giua-non-cao-834897