Bộ đội dựng xây mái ấm nơi đại ngàn Tây Trà
Giữa miền núi rừng Tây Trà (Quảng Ngãi), nơi những vết sạt lở do mưa lũ vẫn còn hằn sâu trên sườn núi, không khí thi công xây nhà giúp nhân dân đang diễn ra khẩn trương từng ngày. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian, thần tốc xây dựng lại những ngôi nhà kiên cố giúp người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đó là tinh thần xuyên suốt của 'Chiến dịch Quang Trung'.
Thần tốc giữa đại ngàn Tây Trà
Tây Trà là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11-2025, toàn xã có 20 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, trong đó 6 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, buộc nhiều hộ dân phải sơ tán, sống tạm bợ trong điều kiện thiếu thốn.
Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân địa phương hành quân vượt quãng đường gần 100km lên Tây Trà, nơi giao thông còn nhiều điểm sạt lở, để hỗ trợ người dân dựng lại mái ấm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh giúp nhân dân xây dựng nhà mới tại xã Tây Trà (Quảng Ngãi).

Các lực lượng làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà.
Không khí phấn khởi lan tỏa khắp nơi nhờ có bộ đội về làng. Những nhát cuốc đầu tiên, những mẻ bê tông đầu tiên được đổ xuống cũng là lúc niềm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn bắt đầu nhen nhóm. Trên công trường dựng nhà, hình ảnh những người lính áo xanh lấm lem bùn đất, mồ hôi hòa lẫn mưa rừng đã trở nên quen thuộc. Công việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, đúng tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.
Thiếu tá QNCN Trương Công Giáo, nhân viên Trinh sát, Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh, chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia xây nhà giúp nhân dân trong dịp này, tôi rất tự hào. Đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm lớn của người quân nhân. Chúng tôi xác định rõ việc còn thì người còn. Phải làm sao mang đến cho bà con những mái ấm kiên cố, an toàn nhất. Mỗi viên gạch, mỗi mạch hồ đều chứa đựng tình cảm của bộ đội đối với nhân dân”.
Cùng chung tinh thần đó, đồng chí Hồ Văn Tôn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực Ban CHQS xã Tây Trà cho biết: “Anh em chúng tôi làm việc hết sức mình, từ trộn bê tông, bưng gạch, xây tường…, làm sao nhanh nhất có thể để bà con sớm có nhà ở ổn định. Được trực tiếp góp sức dựng nhà giúp bà con là niềm vui rất lớn”.
Nước mắt hạnh phúc trước thềm năm mới
Giữa công trường xây dựng, bà Hồ Thị Hương ở thôn Trà Nga (Tây Trà) liên tục ra vào ngắm nhìn ngôi nhà mới đang dần thành hình. Ngôi nhà cũ của gia đình bà đã bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn trong đợt mưa lũ tháng 11, buộc cả nhà phải tháo chạy trong gang tấc. “Cán bộ, chiến sĩ làm rất nhiệt tình, xây nhà rất nhanh. Gia đình tôi mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn bộ đội nhiều lắm”, bà Hương xúc động nói.

Bà Hồ Thị Hương ở thôn Trà Nga, xã Tây Trà (Quảng Ngãi) vui mừng khi được bộ đội về hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.

Ông Hồ Văn Xoay ở thôn Trà Nga, xã Tây Trà (Quảng Ngãi) vui mừng khi ngôi nhà được bộ đội xây dựng sắp hoàn thành.
Cách đó không xa, ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi) ở cùng thôn Trà Nga không giấu được những giọt nước mắt khi chứng kiến căn nhà rộng 52m² của gia đình đang được bộ đội gác xà gồ, lợp mái. Sau nhiều tháng phải ở nhờ nhà người thân, dự kiến ngày 5-1-2026, ông sẽ chính thức nhận nhà mới. “Nhà cũ bị sập, gia đình tôi gần như trắng tay. Điều kiện kinh tế không cho phép nên việc dựng lại nhà tưởng chừng không thể. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và bộ đội, giấc mơ có lại mái nhà nay đã thành hiện thực, gia đình lại có mái ấm trước Tết, rất vui”, ông Xoay nghẹn ngào.
Theo Trung tá Đoàn Hữu Công, Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh, ngay sau khi nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng lên đường. Toàn bộ quá trình khảo sát, lựa chọn vị trí tái định cư và triển khai xây dựng đều phối hợp cùng địa phương thực hiện nhanh chóng, đúng tinh thần thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung".
“Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục, không quản mưa, nắng. Chúng tôi quyết tâm bàn giao toàn bộ 6 căn nhà cho người dân trước ngày 12-1-2026, đảm bảo bà con có nhà ở đàng hoàng, ấm áp đón Tết”, Trung tá Đoàn Hữu Công khẳng định.
Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Tây Trà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng thực hiện chiến dịch: “Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời từ các lực lượng bộ đội, dân quân và các lực lượng “4 tại chỗ” của địa phương nên tiến độ thi công đang được gấp rút đẩy nhanh. Những ngôi nhà thấm đượm nghĩa tình quân dân sẽ sớm hoàn thành, giúp bà con yên tâm vui xuân, đón Tết cổ truyền”.
Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Không chỉ riêng tại xã Tây Trà, tính đến ngày 31-12-2025, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tham gia hỗ trợ nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, xây mới và sửa chữa 58 căn nhà giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà giúp nhân dân trong "Chiến dịch Quang Trung".

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Tây Trà.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Quân đội đối với nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc với phương châm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời động viên, khen thưởng để bộ đội nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Giữa núi rừng Tây Trà cũng như khắp nơi của dải đất miền Trung từng oằn mình chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dấu chân người lính vẫn đang âm thầm từng ngày dựng xây từng mái nhà vững chãi. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh cùng nhân dân trong gian khó, để mùa xuân này, niềm vui được trọn vẹn hơn trên khắp bản làng.












