Bộ đội Gia Lai dựng nhà cho dân vùng lũ trong ngày 22/12

Ngày 22/12, khi nhiều nơi kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn miệt mài dựng nhà cho dân, đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm an cư, đón Tết.

Giữa những ngày cuối năm, trên các công trình xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Gia Lai, không khí lao động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn khẩn trương, liên tục ngày đêm. Những mái nhà mới đang dần hình thành từ chính mồ hôi, sức lực của bộ đội… như một cách rất riêng để họ kỷ niệm ngày truyền thống của mình.

Dù ngày lễ, nhưng các chiến sĩ bộ đội vẫn miệt mài trên những công trình.

Dù ngày lễ, nhưng các chiến sĩ bộ đội vẫn miệt mài trên những công trình.

Trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang chạy đua với thời gian để sớm hoàn thiện những mái ấm vững chãi cho bà con vùng thiên tai.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, quân đội đã triển khai xây dựng 100 căn nhà cho nhân dân bị sập, đổ do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đảm nhận 70 căn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp xây dựng 30 căn.

Với phương châm "thần tốc nhưng chắc chắn", đến ngày 22/12, đã có một căn nhà hoàn thành, nhiều căn khác đang ở giai đoạn nước rút: Xây tường, lợp mái, tô trát, lát nền. Có những căn nhà chỉ còn vài ngày nữa là bàn giao cho chủ hộ.

Để bảo đảm tiến độ, trong những ngày này, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực cùng lực lượng dân quân tự vệ được huy động, chia thành 100 tổ, đội bám sát từng hộ dân. Phương tiện cơ giới, vật tư được bố trí đồng bộ, thi công liên tục, bất kể nắng mưa.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra tại công trình.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra tại công trình.

Ngày 22/12 năm nay, với họ, không phải là ngày nghỉ. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khẳng định: "Các cán bộ, chiến sĩ làm việc ba ca, bốn kíp, cả ngày lẫn đêm. Dịp lễ 22/12 chúng tôi cũng không nghỉ, bởi nhiệm vụ đặt ra là phải hoàn thành nhà cho dân đúng tiến độ. Đó chính là bản chất bộ đội Cụ Hồ - không quản ngại khó khăn, không kể ngày đêm."

Trên công trình, xen giữa những chồng gạch, bao xi măng là những củ khoai, củ sắn, đó chính là những món quà quê của bà con nhân dân Thôn Kim Đông gửi cho các chú bộ đội...nhân ngày đặc biệt 22/12. Không hoa, không bánh, nhưng đủ ấm lòng người lính trong ngày truyền thống.

Chiến sĩ Nguyễn Quý Dương, Trung đoàn 739, tay vừa thoăn thoắt trát những mảng tường còn dang dở vừa chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ, em không thấy ngại hay khó. Em quên luôn ngày lễ, ngày nghỉ, chỉ mong làm kịp để bà con có nhà ở, có nhà đón Tết. Với tụi em, điều đó quan trọng hơn tất cả".

Với người dân địa phương, hình ảnh bộ đội không quản mưa nắng, làm việc tận tụy đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Những khẩu hiệu cùng quyết tâm sẽ giúp nhân dân dựng nhà trước tết Nguyên đán.

Những khẩu hiệu cùng quyết tâm sẽ giúp nhân dân dựng nhà trước tết Nguyên đán.

Ông Bùi Thanh Long, Phó bí thư Chi bộ thôn Kim Đông xúc động nói: "Các chú bộ đội đã không ngại khó ngại khổ, không ngại mưa nắng, làm việc với tinh thần rất cao. Đúng là bộ đội của Bác Hồ là đi dân nhớ ở dân thương".

Một năm thiên tai khắc nghiệt đã để lại nhiều mất mát, nhưng trên những công trình nhà ở mới, niềm tin và hy vọng đang dần được dựng xây. Những mái nhà vững chãi không chỉ giúp người dân có nơi an cư, mà còn tiếp thêm động lực để họ vững vàng bước sang mùa xuân mới.

Trong tiếng máy trộn bê tông đều đều của ngày 22/12, những người lính Gia Lai đã chọn cách kỷ niệm ngày truyền thống của mình bằng hành động cụ thể, lặng thầm mà bền bỉ, xây nhà cho dân, giữ trọn nghĩa tình quân - dân giữa gian khó.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm xuyên lễ dựng nhà cho dân

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bo-doi-gia-lai-dung-nha-cho-dan-vung-lu-trong-ngay-22-12-192251222190959612.htm