Bộ đội Hải quân khắc ghi lời Bác

Sinh thời, Bác dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đến bộ đội Hải quân. Đây là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, chắc tay lái, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ, Công viên 18-10 (Ảnh: Thành Long))

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ, Công viên 18-10 (Ảnh: Thành Long))

Với thiện chí hòa bình và nhằm tranh thủ thời gian hòa hoãn, chuẩn bị lực lượng cho toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ đã ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước 14/9/1946 với chủ ý kéo dài thời gian hòa hoãn ngày nào tốt ngày ấy.

Cuộc đấu trí trên bàn ngoại giao

Cao ủy Pháp ở Việt Nam D’argenlieu nhận thông báo về bản Tạm ước trong đó Pháp cam kết thi hành quyền tự do dân chủ ở Nam Bộ, tổ chức trưng cầu dân ý ở Nam Kỳ và chấm dứt mọi hành động chiến tranh vào ngày 30/10. Cho rằng Tạm ước là một “thảm họa” cho Pháp, D’argenlieu mời gặp Bác để tiếp tục mưu toan của mình ở Đông Dương.

Ngày 18/10/1946, D’argenlieu và Tổng chỉ huy quân Pháp ở Việt Nam-Tướng lục quân Molìere đón Bác Hồ trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh. Trong suốt cuộc gặp gỡ với đại diện của Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tài năng ngoại giao của mình với những câu trả lời khéo léo, nhưng thể hiện quan điểm kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền vừa mới dành được.

Bữa tiệc trên chiến hạm Suffer ở vịnh Cam Ranh đã trở thành một cuộc đấu trí tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bên kia là viên Đô đốc Hải quân Pháp và Thống soái quân đội Pháp. Khi D’argenlieu bóng gió nói: “Thưa ngài Chủ tịch, Ngài thật đang bị đóng trong cái khung”. Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười và trả lời: “Nhưng mà Ngài Đô đốc biết đấy, chính bức tranh làm nên giá trị cái khung”. D’argenlieu lại nói: “Chủ tịch thật quen với biển cả, có lẽ xin tặng Người danh hiệu “Người thủy thủ nhỏ” như quân đội Pháp đã quý mến tặng Napoleon cái tên “Người đội trưởng nhỏ!”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp lại: “Phải, người thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam”. Những câu nói đầy mỉa mai của D’argenlieu được Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp trả bằng những câu trả lời vừa khôn khéo, vừa cương quyết.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Cao ủy D’argenlieu là một sự kiện đã đi vào lịch sử của dân tộc ta.

Khắc ghi lời Bác

Ngày 15/3/1961, về thăm bộ đội Hải quân lần thứ hai Bác đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Câu nói ấy đã trở thành phương châm hành động, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của bộ đội Hải quân.

Thực hiện lời dạy của Người, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang tích cực học tập, công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khí thế thi đua lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, ngoài những nội dung huấn luyện theo kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành đặc công nước, đặc công người nhái, Đại đội 12 Đặc công chống khủng bố còn được huấn luyện chuyên sâu theo chuyên ngành đặc nhiệm chống khủng bố. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được huấn luyện trong các môi trường, tình huống giả định phức tạp như: đổ bộ từ máy bay; tiếp cận nhà cao tầng; tiếp cận giải cứu con tin trên các phương tiện thủy…

Trở về sau một đợt huấn luyện dài ngày trên biển, Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp Đào Văn Quang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 12 Đặc công chống khủng bố, Lữ đoàn 126 chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt và nguy cơ mất an toàn rất cao nhưng chúng tôi luôn khắc phục khó khăn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại Vùng 4 Hải quân, phong trào thi đua quyết thắng được gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo.

Trung sĩ Đoàn Anh Dũng, chiến sĩ hóa học, Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân phấn khởi: “Thông qua việc học tập chính trị, tiếp nhận thông tin từ hệ thống truyền thanh nội bộ, thăm nhà truyền thống… tôi hiểu được nhiều điều về thân thế sự nghiệp cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi sẽ luôn học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo sát tình hình thực tiễn giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhiều mô hình mới, cách làm hay áp dụng hiệu quả vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.

Theo Thượng tá Lý Nguyên Bình, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân: “Thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là các công việc mới, nhiệm vụ khó”.

Những lời dạy của Người như mệnh lệnh thiêng liêng! Cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay đang tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, công tác xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

Hoàng Minh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bo-doi-hai-quan-khac-ghi-loi-bac-5092239.html