Bộ đội Kho J258: Sát cánh cùng nhân dân

Từ sáng sớm, không khí trên bờ biển Nguyễn Tất Thành đã rộn ràng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Kho J258 (Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật) cùng đoàn viên, thanh niên phường Hòa Khánh Bắc, (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác tại các khu vực xung quanh biển.

Dù thời tiết rất nắng nóng nhưng các lực lượng vẫn cần mẫn thu gom rác, vệ sinh môi trường biển.

Vạt áo ướt đẫm mồ hôi nhưng Trung úy Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đoàn cơ sở, Trợ lý Ban Hậu cần Kho J258 vui vẻ tâm sự với chúng tôi: “Là bộ đội, giúp dân thì không ngại gian khó. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa về, bão tới, đơn vị đều chủ động phối hợp với các lực lượng giúp dân; tuyên truyền để bà con nhân dân chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ. Công việc tuy vất vả nhưng chúng tôi luôn thấy tự hào và động viên nhau gắng sức hoàn thành”.

Bộ đội Kho J258 ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải ở đường biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Bộ đội Kho J258 ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải ở đường biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

 Lực lượng đoàn viên, thanh niên Kho J258 cùng đoàn viên, thanh niên phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dọn vệ sinh môi trường.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Kho J258 cùng đoàn viên, thanh niên phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dọn vệ sinh môi trường.

Chia sẻ với chúng tôi về công tác dân vận của đơn vị, Thiếu tá Lê Hữu Trung, Chủ nhiệm Chính trị Kho J258 cho biết: “Đóng quân trên địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão, lụt, chúng tôi luôn coi trọng việc gần gũi, giúp đỡ nhân dân, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác dân vận. Năm 2023, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền gần 15 triệu đồng. “Ngôi nhà 100 đồng” và “Quỹ vì người nghèo” của đơn vị đã tiết kiệm được gần 20 triệu đồng trong năm 2024. Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng tham gia dọn vệ sinh khu vực bờ biển, các tuyến đường, nạo vét cát khơi thông luồng lạch với hơn 150 ngày công...”.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, không chỉ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển, trong những năm qua, Kho J258 thường xuyên tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy xây dựng tốt mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”... Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ sửa chữa nhà đồng đội; duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với thương binh, gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ và các ngày lễ, Tết hằng năm với trị giá hàng trăm triệu đồng....

 Đoàn viên, thanh niên Kho J258 cùng các đơn vị trên địa bàn trong Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên Kho J258 cùng các đơn vị trên địa bàn trong Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh việc trao quà hỗ trợ các gia đình người có công, hộ nghèo, Kho J258 còn tổ chức tặng quà nhiều hộ dân hậu quả sau mưa bão tại một số xã, phường khác trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho J258 đã tham gia gần 300 công lao động giúp đỡ địa phương phát triển nông thôn mới; tham gia chương trình hiến máu tình nguyện trong các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của đơn vị…

Đồng chíNguyễn Hà Bắc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu khẳng định: “Trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho J258 luôn gắn kết bền chặt với nhân dân địa bàn quận Liên Chiểu. Bộ đội Cụ Hồ sát cánh với dân bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình yêu thương và cùng đồng cam cộng khổ. Các anh luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giúp dân đổi đời, chung sức xây dựng quê hương ngày càng no ấm, tiến bộ”.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-kho-j258-sat-canh-cung-nhan-dan-793163