Bộ đội nỗ lực giúp nhà trường khắc phục hậu quả lũ dữ

Sau trận lũ dữ, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương, nhất là sự giúp đỡ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2), diện mạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Hồ Bốn (Hồ Bốn, Mù Cang Chải, Yên Bái) cơ bản đã trở lại hiện trạng ban đầu, sẵn sàng bước vào năm học mới (2023-2024).

Trong đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 8 ở huyện Mù Cang Chải, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hồ Bốn bị thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường bị cuốn trôi hoặc ngập chìm trong nước lũ; khi nước rút để lại khối lượng bùn đất, rác rưởi khổng lồ, ngập đầy các phòng học và toàn bộ sân trường, khiến thầy, cô giáo vô cùng lo lắng, nhất là khi năm học mới sắp bắt đầu.

Trở lại ngôi trường này vào ngày 16-8, chúng tôi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 cùng thầy trò nhà trường và các lực lượng của địa phương đang hối hả dọn dẹp, hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chuẩn bị đón học sinh đến trường. Nhiều bộ phận làm thông cả buổi trưa cho kịp tiến độ.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn (Hồ Bốn, Mù Cang Chải, Yên Bái) sửa chữa cơ sở vật chất sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn (Hồ Bốn, Mù Cang Chải, Yên Bái) sửa chữa cơ sở vật chất sau lũ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hồ Bốn sau trận lũ dữ trông như một đại công trường. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhà trường đủ thứ việc, như: Vận chuyển gạch, xi măng, sắt, thép phục vụ thợ xây hoàn thiện các công trình bị hư hỏng; xây dựng lại bồn hoa, khu vui chơi cho học sinh; thau rửa các phòng học, sắp xếp, phân loại đồ dùng dạy học; gia cố, tu sửa hệ thống đường ống dẫn nước... Trung tá Trần Hải Trang, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 trực tiếp chỉ huy và cùng các chiến sĩ hỗ trợ nhà trường sửa chữa toàn bộ hệ thống điện các phòng học. Anh còn hướng dẫn bộ đội sửa những chiếc bàn ghế học sinh bị hư hỏng, sau đó lau chùi sạch sẽ, kê đặt gọn gàng vào từng lớp học.

Ở khu vực các lớp khối THCS, chúng tôi không khỏi tò mò khi thấy một số cán bộ, chiến sĩ đang tỉ mỉ sửa chữa, lau chùi từng nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Trung sĩ Lý A Pà, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, quê ở bản Pú Nhu, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, thổ lộ: “Là người dân tộc Mông, biết sử dụng, sửa chữa các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình nên tôi xung phong vào tổ sửa chữa nhạc cụ, trang thiết bị dạy học, mong góp phần giúp thầy trò vùng lũ bớt khó khăn”.

Sau khi dọn sạch bùn đất do lũ, bộ đội hỗ trợ nhà trường trang trí lại các phòng học để chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Sau khi dọn sạch bùn đất do lũ, bộ đội hỗ trợ nhà trường trang trí lại các phòng học để chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trước diện mạo ngôi trường đang dần trở lại hiện trạng ban đầu, thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Trường xúc động bày tỏ: "Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của bộ đội và các lực lượng, sau 10 ngày, khối lượng công việc khổng lồ của nhà trường cơ bản đã được giải quyết. Cán bộ, chiến sĩ LLVT có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân đã giúp đỡ nhà trường rất hiệu quả".

Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 cho biết, ngay khi lực lượng của Sư đoàn 316 đến hỗ trợ huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai, đơn vị đã xác định: Cùng với giúp đỡ các gia đình có nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn dựng lại nhà mới; hỗ trợ những hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn thì phải ưu tiên giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hồ Bốn khắc phục hư hỏng, tổng dọn vệ sinh sạch sẽ xong trước ngày 18-8.

Để việc giúp dân đạt hiệu quả cao nhất, đơn vị duy trì nghiêm việc giao ban hằng ngày, phân công cụ thể cán bộ, đảng viên phụ trách các hướng, các mũi với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, bảo đảm tuyệt đối an toàn” và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, chiến sĩ. Quá trình giúp dân, giúp nhà trường, bộ đội cố gắng tận dụng tối đa vật liệu, sửa chữa những vật dụng còn sử dụng được để tiết kiệm, sẻ chia với những khó khăn của đồng bào vùng lũ...

Box: Đến ngày 16-8, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã phối hợp với cơ quan chức năng và LLVT huyện Mù Cang Chải hoàn thành san nền để làm nhà cho 37 gia đình bị mất nhà cửa; dựng nhà mới cho 29 hộ; hỗ trợ di chuyển gần 60 căn nhà trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; sửa chữa, khai thông được 30km đường giao thông liên bản; dọn vệ sinh toàn bộ các trường học, trạm y tế và công trình công cộng trong vùng tâm lũ.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-no-luc-giup-nha-truong-khac-phuc-hau-qua-lu-du-738978