Bộ đội Quân khu 2 cùng nhân dân cứu lúa trên quê hương đất Tổ

Sau các trận mưa lớn kéo dài, nhiều cánh đồng ở xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ chìm sâu trong nước. Dưới cái nắng như đổ lửa đầu hè, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã dầm mình giữa biển nước, chạy đua với thời gian để cứu từng bó lúa cho nhân dân. Trên những thửa ruộng ngập ngang ngực, hình ảnh bộ đội miệt mài gom từng bông lúa, đẩy từng con thuyền đầy ắp thóc vàng vào bờ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Gom từng nhành lúa giữa đồng sâu

Sáng sớm 23-5, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những dãy núi phía xa, cánh đồng Chan-Hạ Giáp, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ đã rực lên màu vàng úa lẫn trong biển nước mênh mông, nơi chỉ ít ngày trước còn là những ruộng lúa trĩu bông chờ ngày thu hoạch, nay chỉ còn nhấp nhô những ngọn lúa bị ngập sâu.

Trên bờ ruộng lầy lội, đồng chí Lê Phúc Tuất, Phó chủ tịch UBND xã Dân Chủ cùng Thượng tá Đỗ Cao Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đã có mặt từ rất sớm trực tiếp chỉ huy, động viên các lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa. Không khí làm việc khẩn trương bao trùm khắp cánh đồng. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ, dân quân chia nhau xuống ruộng, người cắt lúa, người bó gọn, người vận chuyển lên thuyền, đẩy vào bờ.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 và Ban CHQS xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ nỗ lực cùng nhân dân thu hoạch lúa trong điều kiện ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 và Ban CHQS xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ nỗ lực cùng nhân dân thu hoạch lúa trong điều kiện ngập lụt.

Giữa vùng nước ngập ngang ngực, Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Dân Chủ cùng Thượng úy Trần Văn Đàn, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 cùng các chiến sĩ miệt mài thu gom từng bông lúa. Có chỗ nước sâu gần chạm cổ, các anh phải cúi sát mặt nước đục ngầu, cẩn trọng cắt từng bụi lúa còn sót lại. Mỗi lần gom được một bó lúa, các chiến sĩ lại nhanh chóng đặt lên thuyền, tránh để lúa rơi xuống nước.

Nước ngập sâu khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Thế nhưng, suốt nhiều giờ liền, không ai rời vị trí. Những cánh tay thoăn thoắt giữa vùng nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ nối nhau đưa lúa vào bờ. Cả cánh đồng như một đại công trường chạy đua với thời gian. Trung tá Nguyễn Văn Giáp chia sẻ, việc thu hoạch lúa trong điều kiện ngập úng phải tiến hành thật nhanh, bởi chỉ cần chậm một ngày, lúa sẽ hư hỏng, bà con có nguy cơ mất trắng.

Giữa nắng nóng hơn 38 độ C, áo quần ai cũng sũng nước, lấm lem bùn đất, nhưng trên gương mặt các chiến sĩ trẻ vẫn ánh lên niềm lạc quan. Họ làm việc quên thời gian, quên đi cả cái nắng bỏng rát đang hắt xuống cánh đồng.

Đồng cam cộng khổ cùng bà con vùng chiêm trũng

Trên cánh đồng Bờ Cầm-Hạ Giáp, xã Dân Chủ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đỗ Cao Cường và Trung tá Trần Trọng Hiếu, Chính trị viên Tiểu đoàn 19 miệt mài giúp dân thu hoạch mùa màng giữa vùng nước sâu. Những bó lúa nặng trĩu sau khi được gom lại nhanh chóng được bộ đội chuyển lên bờ. Các chiến sĩ vừa đi vừa phải dò từng bước để tránh hụt hố sâu. Có người ngã dúi dụi nhưng nhanh chóng bật dậy tiếp tục làm việc.

Nhiều thửa ruộng bị ngập sâu, khiến việc thu hoạch rất khó khăn.

Nhiều thửa ruộng bị ngập sâu, khiến việc thu hoạch rất khó khăn.

Quan sát bộ đội làm việc khắp cánh đồng ngập nước, chúng tôi khó có thể phân biệt đâu là cán bộ, đâu là chiến sĩ nếu không để ý quân hàm trên ve áo. Tất cả hòa mình vào công việc với nhân dân. Người chỉ huy cũng trực tiếp lội ruộng, khiêng lúa, đẩy thuyền, dầm mình dưới nắng nóng với bộ đội.

Đưa tay quệt vội dòng mồ hôi lẫn bùn đất trên gương mặt rám nắng, Trung tá Trần Trọng Hiếu tâm sự rằng, trong các nhiệm vụ khó khăn, vất vả, đội ngũ cán bộ phải luôn đồng hành, “chia lửa” với anh em chiến sĩ. Không chỉ để nêu gương, đồng cam cộng khổ mà còn kịp thời hướng dẫn, giúp chiến sĩ xử lý tình huống, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Binh nhất Nguyễn Bình Thuận, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 19, quê ở xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ, vừa cắt lúa vừa kể rằng, dù sinh ra ở nông thôn, quen việc đồng áng nhưng đây là lần đầu tiên anh thu hoạch lúa trong điều kiện ngập sâu như vậy. Trong quá trình làm việc, các chiến sĩ truyền cho nhau từng kinh nghiệm nhỏ: Phải vuốt sát gốc lúa rồi lia liềm ngang thân mới không bỏ sót; cắt đến đâu bó gọn đến đó; chuyển ngay lên thuyền để tránh lúa trôi theo dòng nước.

Chiến sĩ trẻ cười hiền: “Bà con làm ra hạt thóc vất vả lắm. Vì thế dù vất vả đến mấy, chúng tôi cũng cố gắng giúp dân thu hoạch được nhiều nhất có thể”.

Có lẽ bởi phần lớn đều xuất thân từ những miền quê nghèo, quen với mùi bùn đất và nỗi nhọc nhằn “một nắng hai sương” của người nông dân, nên hơn ai hết, các chiến sĩ hiểu giá trị của từng hạt lúa. Bởi vậy, giữa cánh đồng ngập nước, ai cũng cố gắng làm việc bằng hai, bằng ba sức lực của mình để giữ lại thành quả lao động cho bà con.

Nghĩa tình quân dân giữa mùa mưa lũ

Chiều muộn, cái nắng đầu hè vẫn hầm hập trên các cánh đồng xã Dân Chủ. Từng chiếc thuyền chở đầy lúa vẫn liên tục cập bờ. Trên những khoảng sân nhỏ ven xóm, quân dân tất bật tuốt lúa, phơi thóc. Bộ đội vừa dưới ruộng lên lại nhanh chóng hỗ trợ bà con chuyển lúa, trải bạt, gom từng bao thóc ướt.

Việc vận chuyển lúa được bộ đội thực hiện khẩn trương.

Việc vận chuyển lúa được bộ đội thực hiện khẩn trương.

Bà Trần Thị Bắc, người dân khu 2-Hạ Giáp, xã Dân Chủ đôi tay nhăn nheo, lấm đầy bùn đất, phấn khởi đón từng bó lúa từ tay các chiến sĩ, xúc động nói rằng chưa bao giờ bà thấy bộ đội gần dân như lúc này. Cả ngày dầm mình dưới nước giúp dân cứu lúa, lên bờ các anh lại tiếp tục cùng bà con tuốt lúa, phơi thóc. Vài ngày trước, khi nước lũ dâng cao, nhìn hàng mẫu ruộng chìm sâu trong nước, nhiều hộ dân nơi đây gần như tuyệt vọng, đã nghĩ đến nguy cơ mất trắng. Nhưng đúng thời điểm khó khăn nhất, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đã kịp thời có mặt, giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lụt. Nhờ đó, phần lớn diện tích lúa của bà con đã được cứu kịp thời.

Vừa nỗ lực cùng nhân dân gặt lúa, cán bộ, chiến sĩ, dân quân vừa hỗ trợ bà con tuốt lúa ngay sau thu hoạch.

Vừa nỗ lực cùng nhân dân gặt lúa, cán bộ, chiến sĩ, dân quân vừa hỗ trợ bà con tuốt lúa ngay sau thu hoạch.

Đi qua các cánh đồng Bờ Cầm, Đồng Nhội, Cầu Bê, Bảo Thanh, Sông Đớ, Gia Thanh-Hạ Giáp trên địa bàn xã Dân Chủ…, đâu đâu chúng tôi cũng thấy bóng dáng bộ đội, dân quân, cán bộ các ban, ngành địa phương cùng nhân dân hối hả làm việc. Theo đồng chí Lê Phúc Tuất, các trận mưa lớn vừa qua đã gây ngập úng hơn 250 héc-ta lúa trên địa bàn xã, trong đó gần 50 héc-ta bị ngập sâu, nguy cơ mất trắng nếu không thu hoạch kịp thời. Trước tình hình đó, địa phương đã huy động tối đa các lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội Quân khu 2 trong hai ngày 22 và 23-5, tập trung giúp dân cứu lúa, trong đó ưu tiên thu hoạch trước các diện tích bị ngập sâu, nguy cơ hư hỏng cao. Nhiều gia đình sau khi thu hoạch xong ruộng nhà mình cũng chủ động sang hỗ trợ các hộ khác, nhất là gia đình neo người, khó khăn…

Cuối ngày, nắng nóng vẫn như thiêu đốt khắp các cánh đồng xã Dân Chủ. Nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vẫn chưa ai nghỉ tay. Với họ lúc này, thời gian không còn tính bằng giờ, mà được tính bằng từng thửa ruộng được cứu, từng bó lúa được đưa lên bờ an toàn, mang lại niềm vui cho nhân dân.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/bo-doi-quan-khu-2-cung-nhan-dan-cuu-lua-tren-que-huong-dat-to-1040943