Bộ đội 'Tám hai' rộn ràng đón Tết
Vùng đất Tây Bắc những ngày cận Tết ngan ngát hương sắc của những cây đào, chậu quất xuống phố. Không khí náo nức rộn ràng chuẩn bị đón mừng năm mới như đang len lỏi vào doanh trại của Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang náo nức chuẩn bị nhiều hoạt động trước thềm năm mới, với quyết tâm 'vui xuân mới, không quên nhiệm vụ'.
Dưới ánh nắng hanh hao những ngày cận Tết, khuôn viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 bừng sáng hơn, bởi sắc hoa thược dược, hoa hồng bung nở. Bên những chú ngựa bạch oai phong "cưỡi mây, đạp gió" các chiến sĩ trẻ trong tổ đắp linh vật của tiểu đoàn đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước thềm năm mới.
Cẩn thận, tỉ mỉ hoàn thiện phần thân chú ngựa bạch, Thượng sĩ Quàng Văn Mạnh, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 hồ hởi: "Tết năm nay với em thật đặc biệt. Được chỉ huy đơn vị lựa chọn vào tổ đắp linh vật, em còn tham gia gói bánh chưng, cùng đồng đội làm câu đối Tết, trang trí mâm ngũ quả. Em rất vui vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đơn vị đón năm mới".
Đứng bên cạnh chăm chú quan sát tác phẩm của chiến sĩ trẻ, Đại úy Phạm Hải Đăng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 góp lời: "Hưởng ứng các hoạt động đón mừng năm mới, Xuân Bính Ngọ năm nay, tiểu đoàn lựa chọn những đồng chí khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ vào tổ đắp linh vật. Những chú ngựa có chiều cao khoảng 1,5m; dài 2m, sau khi hoàn thiện sẽ tạo điểm nhấn, làm đẹp khuôn viên, cảnh quan doanh trại đón mừng năm mới".

Chiến sĩ trẻ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 tỉ mỉ đắp linh vật.
Quan sát chiến sĩ trẻ quá trình đắp linh vật, chúng tôi nhận thấy, tác phẩm linh vật ngựa được làm bằng khung sắt, lưới thép, xi măng, cát. Qua bàn tay khéo léo của bộ đội, sau khi tạo hình theo mẫu, các chiến sĩ phủ lên bề mặt khung sắt tấm lưới thép được cố định chắc chắn, rồi phủ lên lớp trộn vữa xi măng, công đoạn cuối cùng sơn màu hoàn thiện, sử dụng ánh đèn ánh sáng hắt lên linh vật ngựa vào ban đêm. Những chiếc thùng phuy lớn, có độ chắc chắn được bộ đội sử dụng trong quá trình làm linh vật, bảo đảm an toàn.
Theo Đại úy Phạm Hải Đăng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3: Để linh vật ngựa có "hồn", bộ đội được tham khảo các bức tranh có hình ảnh thực tế, những chú ngựa sau khi hoàn thành với nhiều hình dáng khác nhau, tiểu đoàn sẽ tham gia dự thi do Đoàn cơ sở Trung đoàn 82 tổ chức; những chú ngựa ngộ nghĩnh sẽ là điểm "check in" của bộ đội và thân nhân khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong dịp năm mới.

Tác phẩm ngựa bạch "Cưỡi mây, đạp gió" được chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 hoàn thiện đón năm mới.
Rời Tiểu đoàn 3, đến các đơn vị khác thuộc Trung đoàn 82, chúng tôi đều dễ dàng bắt gặp các khuôn viên doanh trại được trang hoàng, rực rỡ, lung linh sắc màu; hàng băng rôn, khẩu hiệu thẳng tắp đón mừng năm mới; nhiều bồn hoa đang khoe sắc dưới nắng xuân.
Thiếu tá Lê Hồng Việt, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82 cho hay: "Chuẩn bị các hoạt động đón năm mới, Đoàn cơ sở Trung đoàn 82 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng giữa đầu mối các đơn vị, đơn vị kết nghĩa, đồng thời Trung đoàn mời phường Điện Biên Phủ và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên cùng tham gia; các đơn vị đắp hoàn thiện 23 con ngựa; Đoàn cơ sở Trung đoàn xây dựng 1 công trình thanh niên chào mừng năm mới... Ngay từ tháng 10-2025, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động cải tạo đất, tự tay ươm mầm, xuống giống nhiều loại hoa: Cúc, thược dược, hướng dương, đồng tiền. Thời tiết thuận lợi, với bàn tay khéo léo của bộ đội sau hơn 3 tháng chăm sóc, đến nay, nhiều bồn hoa, chậu cảnh đã bắt đầu đơm bông".

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 82 tích cực cải tạo, chăm sóc bồn hoa.
Cùng với công tác chuẩn bị cho bộ đội vui xuân, đón Tết, Trung đoàn 82 xác định duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị và phương án A2.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Chu Đại Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82 chia sẻ: "Với tinh thần "Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ", Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác SSCĐ; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ, cứu sập… sẵn sàng xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ".

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 sơn sửa chậu cảnh trước thềm năm mới.
"Để bộ đội đón Tết ấm áp, đủ đầy, ý nghĩa nhất, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định. Với nguồn thực phẩm dồi dào, đơn vị bảo đảm 100% lượng thịt lợn hơi, cá tươi, thịt gà, thịt bò, rau xanh các loại. Các mặt hàng còn lại đơn vị khai thác bên ngoài, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm", Thượng tá Chu Đại Phong khẳng định.
Không chỉ giáo dục cho bộ đội hiểu biết sâu sắc về phong tục Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn chỉ đạo các tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào vùng cao như: Ném còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co… giúp bộ đội đón Tết ở đơn vị như đón Tết tại gia đình, quê hương mình.











