Bộ đội về trong lòng dân

Theo nhịp nước rút, các lực lượng của quân đội 'cuốn chiếu' nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương sớm đưa cuộc sống của nhân dân vùng lũ trở lại nhịp sống bình thường.

Đại diện Sư đoàn 315 tặng quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Sư đoàn 315 tặng quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

“Cuốn chiếu” nhiệm vụ, sớm ổn định cuộc sống cho dân

Ngày 24-11, CBCS các tổ công tác của Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu) và Đại đội Phòng hóa 19 (Sư đoàn Bộ binh 2) của Quân khu 5 chia lực lượng về các trường học ở các xã, phường như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Yên... (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) để tổ chức phun hóa chất khử khuẩn.

Từ sân trường, khu vui chơi đến các phòng học, phòng chức năng đã được giải phóng bùn đất, bộ đội Phòng hóa nhanh chóng triển khai phun hóa chất khử khuẩn để làm sạch môi trường, ngăn chặn các nguy cơ về dịch bệnh sau mưa lũ khi đón học sinh trở lại. Trung tá Nguyễn Văn Hồng - Trợ lý cơ quan Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 5 cho biết, trận lũ vừa qua rất nhiều cơ quan công sở, trường học và nhà dân ngập sâu. Ngày 22-11, nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị đã lên đường tới tâm lũ. Hiện có 18 CBCS, 3 xe đặc chủng cùng các thiết bị đeo lưng đang có mặt ở các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh… triển khai trang thiết bị, phương tiện khử khuẩn nhanh chóng khi các đơn vị trước hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp bùn đất.

Trực tiếp có mặt kiểm tra, đôn đốc lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Tuy An Tây, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 nghe Sư đoàn 2 báo cáo kết quả triển khai lực lượng, thăm hỏi, động viên CBCS Trung đoàn 95 đang thu dọn bùn đất, vệ sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân. Đại tá cũng trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến giáo viên và người dân bị thiệt hại nặng do lũ. Tại xã Phú Hòa 2, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra công tác tiêu độc, khử khuẩn do lực lượng Quân y và Phòng hóa Quân khu phối hợp với Bệnh viện 87, Viện Y học Dự phòng phía Nam thực hiện. Các điểm trường Mầm non Nho Lâm, Phú Thành và THPT Trần Xuyền đã được phun khử khuẩn bằng xe chuyên dụng và máy phun vác vai, bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp. Đại tá Nghĩa yêu cầu các đơn vị bám sát thực tiễn, hành động kịp thời; nước rút đến đâu, giúp dân dọn dẹp đến đó; coi nhân dân như người thân để giúp dân vượt qua hoạn nạn. Trong đó nhiệm vụ ưu tiên là vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử khuẩn tại khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ… nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Cùng với bộ đội phòng hóa, lực lượng quân y, y tế dự phòng của Quân khu 5 và đơn vị được điều động từ Bộ Quốc phòng cũng đang có mặt ở các phường, xã để giúp dân tái thiết cuộc sống sau lũ, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người có hai em gái tử vong trong vụ sạt lở.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người có hai em gái tử vong trong vụ sạt lở.

Điểm tựa ấm lòng, chia sẻ khó khăn

Trong ngày 24-11, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn.

Tại buổi làm việc với chính quyền, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Phan Đại Nghĩa chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con vùng lũ và khẳng định Quân khu sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, chung sức sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất. Theo đó, Quân khu sẽ tiếp tục huy động lực lượng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của nhân dân để Quân khu xem xét, kịp thời hỗ trợ lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo, 20 tấn gạo, 14 tấn lương thực khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Bộ đội Quân khu 5 vệ sinh trường học, lau chùi bàn ghế để các trường học vùng lũ Đắk Lắk sớm đón học sinh trở lại trường.

Bộ đội Quân khu 5 vệ sinh trường học, lau chùi bàn ghế để các trường học vùng lũ Đắk Lắk sớm đón học sinh trở lại trường.

Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến thắp hương, thăm hỏi và chia sẻ mất mát với gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam (Đội Bảo vệ Kho K55, Cục Hậu cần – Kỹ thuật) khi có hai người thân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất do mưa lũ tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Chiến sĩ Lê Hoài Nam nghỉ phép từ ngày 15 đến 26-11. Trong thời gian ở nhà, Nam vẫn đều đặn liên hệ đơn vị để báo cáo tình hình. Tuy nhiên, sáng 20-11, mưa lớn kéo dài gây sạt lở diện rộng, đơn vị cũng mất liên lạc với Nam và gia đình. Đến ngày 23-11, Đội Bảo vệ Kho K55, Cục Hậu cần – Kỹ thuật mới nắm rõ toàn bộ sự việc thương tâm: khoảng 4 giờ kém 15 phút ngày 20-11, đất đá từ sườn đồi phía sau nhà bất ngờ đổ ập xuống, mẹ của Nam là bà Đào Thị Kim Ca chỉ kịp hô hoán gọi các con chạy thoát. Nam và em trai Lê Tự Lập (sinh năm 2013) may mắn sống sót. Còn hai em gái Lê Thị Bích Như (sinh năm 2009) và Lê Thị Như Tâm (sinh năm 2015) bị vùi lấp và tử vong. Toàn bộ căn nhà bị san phẳng, gia đình phải tạm tá túc tại nhà ông ngoại cách đó khoảng 300m. Chia buồn sâu sắc với gia đình chiến sĩ, thay mặt Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Phan Đại Nghĩa trao hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo Cục Hậu cần – Kỹ thuật khẩn trương giải quyết chế độ theo quy định đối với quân nhân có thân nhân gặp nạn. Trong nỗi đau mất mát, hình ảnh người lính trẻ Lê Hoài Nam gắng gượng lo hậu sự cho các em, cùng sự sẻ chia kịp thời của các cấp, các lực lượng, càng khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Tình quân dân, nghĩa đồng đội đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp chiến sĩ trẻ và gia đình ấm lòng, vượt qua nỗi đau trước mất mát lớn lao.

Cùng ngày, Đoàn công tác Quân khu cũng đến thăm, động viên và trao 50 suất quà cho bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bo-doi-ve-trong-long-dan-post323016.html