Bộ đội Việt Nam ở Châu Phi: Xem diễu binh, diễu hành 30-4 được tiếp thêm sức mạnh

Dù đang làm nhiệm vụ ở nơi xa nửa vòng trái đất, bộ đội Việt Nam ở Châu Phi vẫn cảm nhận được không khí của diễu binh, diễu hành 30-4 qua màn ảnh nhỏ.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNISFA), khu vực Abyei đã tổ chức buổi xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành tại Việt Nam.

 Những người lính mũ nồi xanh luôn hướng tình cảm về Tổ quốc qua theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Những người lính mũ nồi xanh luôn hướng tình cảm về Tổ quốc qua theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Dù đang làm nhiệm vụ ở nơi xa nửa vòng trái đất, những người lính mũ nồi xanh vẫn hướng trọn tình cảm về Tổ quốc.

Qua màn hình, hình ảnh đất nước rợp cờ hoa, đội hình diễu binh, diễu hành hùng dũng cùng không khí hào hùng của ngày lễ trọng đại như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người lính nơi tiền tiêu gìn giữ hòa bình.

Trung tá Phạm Ngọc Âu – Phó Đội trưởng Đội Công binh số 3, chia sẻ: “Xem Lễ diễu binh, diễu hành từ nơi xa xôi này, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, thống nhất – thành quả mà bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy.

Điều đó thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thanh Hải – Nhân viên lái xe Phân đội Công trình 2 cũng không giấu được xúc động: “Dù không thể trực tiếp có mặt tại buổi lễ, nhưng qua truyền hình, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí thiêng liêng, hào hùng của sự kiện.

Những hình ảnh tái hiện lịch sử hào hùng, những lời phát biểu sâu sắc đã khiến tôi càng thấm thía giá trị to lớn của hòa bình và càng thêm tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng”.

Buổi lễ không chỉ là dịp tri ân những thế hệ đi trước, mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh.

Phát huy tinh thần Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 vẫn ngày đêm nỗ lực vượt qua điều kiện sinh hoạt, làm việc khó khăn tại khu vực Abyei.

Các anh không chỉ đảm nhiệm công việc xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho phái bộ và cộng đồng bản địa, mà còn lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là một lần người lính công binh mang theo niềm tự hào về dân tộc kiên cường, bất khuất – một đất nước từng viết nên chiến thắng lẫy lừng mùa Xuân năm 1975.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tô thắm trong mắt bạn bè quốc tế. Sự tận tâm, tinh thần kỷ luật và tình cảm sẻ chia của các chiến sĩ Việt Nam tại Abyei đã gây dựng được sự tin tưởng, quý mến từ người dân địa phương và đồng nghiệp quốc tế.

Họ không chỉ là người gìn giữ hòa bình, mà còn là sứ giả văn hóa – mang theo tinh thần yêu chuộng hòa bình, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/bo-doi-viet-nam-o-chau-phi-xem-dieu-binh-dieu-hanh-30-4-duoc-tiep-them-suc-manh-post847461.html