Bố mẹ bỏ rơi lại đòi tiền cấp dưỡng, cầu thủ nổi tiếng phải nghỉ việc

Cựu cầu thủ Arsenal phải dùng tiền túi đền hợp đồng khi bỏ việc để giải quyết mâu thuẫn với người bố từng đưa anh vào trại trẻ mồ côi.

Kênh Cope (Tây Ban Nha) tiết lộ câu chuyện gây xôn xao trong cộng đồng hâm mộ bóng đá về cầu thủ Lucas Perez. Tiền đạo từng thi đấu cho Arsenal gặp phải rắc rối liên quan đến người bố từng bỏ anh vào trại trẻ mồ côi.

Gần đây, Lucas Perez chia tay câu lạc bộ lừng danh một thời là Deportivo La Coruna. Cầu thủ sinh năm 1988 tự bỏ tiền túi ra bồi thường để được thanh lý hợp đồng. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ mối quan hệ không tốt đẹp giữa Lucas Perez và bố.

Cầu thủ 36 tuổi kể rằng anh từng bị bố mẹ đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới 2 tuổi. Lucas Perez sau đó được ông nội nuôi lớn. Sau khi ông bà qua đời, bố của cầu thủ này gửi đơn lên tòa án đòi con trai tiền cấp dưỡng.

Lucas Perez từng khoác áo Arsenal.

Lucas Perez từng khoác áo Arsenal.

"Tôi nhận được đơn khiếu nại từ cha tôi yêu cầu tôi phải trả tiền cấp dưỡng cho ông trong suốt quãng đời còn lại. Kể từ đó, tôi đã trải qua nhiều tháng căng thẳng và lo lắng tột độ, vì luôn phải nhớ lại giai đoạn khó khăn trong cuộc đời", Lucas Perez tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên đài Cope.

Cầu thủ này cũng cho biết anh từng bị mẹ đòi tiền tương tự. Đó là thời điểm Lucas Perez vừa ký hợp đồng với Arsenal - đội bóng nổi tiếng nhất mà anh đầu quân trong sự nghiệp.

Thi đấu ở Ngoại Hạng Anh, La Liga, thu nhập của tiền đạo này không tồi. Perez từng có thời điểm nhận lương 70 nghìn Bảng/tuần khi khoác áo Arsenal và West Ham.

Tòa án bác yêu cầu của mẹ Lucas Perez, do bà đã từ bỏ quyền nuôi con. Ông bà của Lucas Perez sau khi đón cháu về từ trại trẻ mồ côi chỉ ghi tên người bố vào danh sách giám hộ.

Cầu thủ 36 tuổi cho biết anh đã gặp bố nhiều lần để nói chuyện nhưng không thể hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ. Điều này khiến Lucas Perez không thể tập trung vào chuyên môn. Tinh thần của tiền đạo này càng đi xuống khi anh cảm thấy câu lạc bộ không hỗ trợ và thông cảm.

"Tôi phải rời đi ngay vì vấn đề với cha tôi vẫn tiếp diễn. Tình hình tại đội bóng không ổn vì tôi không cảm thấy được coi trọng hay ủng hộ. Vì vậy, tôi quyết định thành thật, nói với họ rằng tôi phải rời đi do hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ còn 2 trận nữa là đạt đến cột mốc 20 trận để tôi được gia hạn hợp đồng, nhưng tôi không muốn làm vậy", Lucas Perez cho biết.

Cựu tiền đạo Arsenal rời Deportivo La Coruna ngày 22/1. Sau một tháng nghỉ ngơi và giải quyết việc gia đình, Lucas Perez ký hợp đồng với PSV Eindhoven. Anh ra sân trận đầu tiên chỉ 3 ngày sau khi gia nhập đội bóng Hà Lan, thi đấu 8 phút cuối trận.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng Lucas Perez quyết định rời Deportivo La Coruna vì lý do tài chính. Cầu thủ này cần một đội bóng có thể trả lương cao hơn. Thực tế, PSV Eindhoven - thi đấu ở giải hạng cao nhất của Hà Lan và dự Champions League - có tiềm lực tốt hơn so với Deportivo La Coruna.

Lucas Perez phủ nhận chuyện tiền bạc. Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với đài Cope, cựu tiền đạo Arsenal nhấn mạnh vì lý do cá nhân liên quan đến mâu thuẫn với bố, anh buộc phải rời đi dù không muốn xa con trai nhỏ, hiện vẫn sinh sống ở quê nhà A Coruna (Tây Ban Nha).

Phương Mai

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-me-bo-roi-lai-doi-tien-cap-duong-cau-thu-noi-tieng-phai-nghi-viec-ar928753.html