Bố mẹ nghèo vét từng bơ thóc trong nhà bán cứu con trai bị tai nạn nguy kịch
Nghe tin con trai gặp nạn, đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện và cần rất nhiều tiền, bố mẹ anh Toán vội vét những bơ thóc còn lại trong chum bán đi để lấy tiền cứu con. Nhưng số tiền này như muối bỏ bể…
Nhận được tin em trai bị tai nạn nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện, anh Cà Văn Xanh (SN 1997) từ bản làng xa xôi ở Lai Châu tức tốc bắt xe về tận Hải Phòng. Tới nơi, nhìn thấy em trai nằm bất tỉnh, người quấn đầy băng gạc, dây dợ chằng chịt, anh Xanh bủn rủn cả người, không nói nên lời.

Nhìn em trai vẫn hôn mê, thi thoảng mới có chút phản xạ cử động nhẹ ở tay, lòng anh Xanh đau nhói.
Gia đình anh Xanh ở bản Nậm Coóng, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Năm 2000, cả bản anh bị xóa sổ bởi trận lũ quét kinh hoàng, khiến nhiều người thiệt mạng. Sau đó, gia đình anh và bà con trong bản được hỗ trợ chuyển đến định cư lập bản mới.
Thế nhưng, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra nên dù cố gắng cày cấy, làm lụng, cái nghèo, cái đói vẫn bủa vây lấy gia đình anh cũng như các hộ dân nơi đây.
Sau khi anh Xanh cùng ba người chị khác kết hôn, chỉ còn em út là Cà Văn Toán (SN 2003) ở với bố mẹ. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, Toán nghỉ học từ năm lớp 8 để đi làm phụ giúp thêm cho gia đình.
Đầu năm 2025, được bạn bè giới thiệu, Toán đến Hải Phòng xin làm công nhân. Mới làm chưa được bao lâu thì sáng ngày 17/4 vừa qua, trong lúc thi công công trình, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến Toán ngã từ độ cao 12 mét xuống đất.
Ngay lập tức, em được mọi người đưa vào bệnh viện ở Hải Phòng cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết, Toán bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng phải, dập não thùy thái dương phải. Ngoài ra, lá lách và gan bị tổn thương, gãy xương cánh tay và xương chân trái, chấn thương ngực kín gây tràn máu và tràn khí màng phổi hai bên.
Nhận thấy tình trạng Toán quá nặng, anh Xanh đã xin chuyển em về Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, Toán được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật vùng bụng 3 lần, đồng thời sử dụng một số loại thuốc để điều trị tổn thương não.

Tai nạn nghiêm trọng khiến tính mạng em Toán nguy kịch.
Trải qua 2 tuần được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, Toán tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch. Song lúc này, em vẫn còn hôn mê, đôi lúc có một chút phản xạ cử động nhẹ ở tay.
Trong lúc chăm em trai ở viện, anh Xanh vừa phải gọi điện về quê vay mượn anh em, họ hàng, bà con trong bản được hơn 30 triệu đồng. Nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu. Bởi tiền viện phí và chi phí phẫu thuật, thuốc men cho Toán trong những ngày nằm viện đã lên hơn 60 triệu đồng, gấp đôi số tiền mà anh Xanh vay mượn được.
Hiện tại, gia đình anh Toán ở quê tiếp tục tìm cách xoay xở, vừa để bù vào khoản tiền còn thiếu, đồng thời chuẩn bị thêm tiền bởi bác sĩ cho biết Toán sẽ còn phải nằm viện điều trị dài ngày.
Nhắc tới tình cảnh gia đình mình lúc này, anh Xanh tâm sự: “Bản tôi nghèo lắm, chẳng ai có tiền đâu. Từ khi Toán nằm viện, mỗi người gom góp một ít, bố mẹ tôi cũng nhờ người quen khắp nơi mới vay tạm được ít tiền đó để tạm thời chi trả viện phí. Vừa rồi tôi gọi về cho bố mẹ, nghe mẹ tôi bảo đã vét nốt mấy bơ thóc còn lại trong nhà đem bán để gửi tiền lên cho em”. Nói đến đây, anh Xanh bật khóc, vừa thương bố mẹ già, vừa thương em trai không may gặp tai họa.
Được biết, từ ngày anh Toán nằm viện, phía công ty nơi anh làm cũng chỉ hỗ trợ được 10 triệu đồng.

Gia cảnh em Cà Văn Toán rất khó khăn, mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ để có cơ hội sống cho em.
"Ở quê, ngoài căn nhà lợp tôn dựng tạm thì trong nhà chẳng có gì đáng giá có thể bán được. Hiện giờ trong túi không còn đồng nào, nếu bác sĩ yêu cầu đóng thêm tiền điều trị cho em thì tôi cũng đành chịu. Giờ chúng tôi đã hết cách rồi, xin các nhà hảo tâm giúp đỡ, nếu không em tôi khó mà qua khỏi mất”, anh Xanh cầu cứu.
Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Cà Văn Toán (22 tuổi) bị tai nạn lao động dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Gia đình bệnh nhân ở vùng miền núi khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng ngô, khoai, sắn. Bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài, rất tốn kém, nên gia đình hiện đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Cà Văn Xanh (anh trai Cà Văn Toán): Bản Nậm Coóng, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. SĐT: 0399878910.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.118 (anh Cà Văn Toán)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081