Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? tập 2: Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng con trai làm nông dân

Trong hành trình tập sự tập 2 của 'Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?', nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và bé Sun làm khách mời đặc biệt. Các bố con nhà Xuân Đức và bé Sâu, bố Nhật Hoàng và bé Sóc, bố Bảo Vinh và bé Tuệ Minh cùng tham gia thử thách 'một ngày làm nông dân'.

Tập 2 Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? chào đón ba gia đình trong Top 6 gia đình được yêu thích ở vòng casting gồm bố Xuân Đức và bé Sâu (Đức Quang, 9 tuổi), bố Nhật Hoàng và bé Sóc (My An, 8 tuổi), bố Bảo Vinh và bé Tuệ Minh (4 tuổi). Đặc biệt, hành trình tập sự còn có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và con trai út 4 tuổi Nguyễn Nhật Minh Khôi (bé Sun).

Theo lịch trình, các cặp bố con sẽ có một ngày trải nghiệm làm nông dân, các con sẽ là những "nông dân nhí". Sau bữa sáng thưởng thức món ăn dân dã là khoai lang luộc, dàn nhóc tì cùng thực hiện nhiệm vụ mang trứng gà và táo do bố hái ra chợ đổi đồ ăn cho bữa trưa.

Bé Sóc nhanh chóng ra dáng "chị hai", hoàn thành nhiệm vụ trong tích tắc với bảng giá trứng 3.000 đồng/quả và táo 5.000 đồng/quả. Kết quả, cô bé "lên thực đơn" bữa trưa với các món bún thịt nướng, xôi, bánh quế và sữa đậu nành. Sóc còn tiếp sức, hỗ trợ hai em nhỏ Sun và Tuệ Minh thương lượng đổi hàng, đồng thời tặng số trứng và táo còn lại cho các cô tiểu thương ở chợ.

Đến thử thách "cuộc đua kỳ thú", các bạn nhỏ được nhận một chú gà con và phải thể hiện sự khéo léo để lùa gà về đích. Đáng nói, các bạn nhỏ thể hiện tinh thần fair-play (chơi ngay thẳng) với châm ngôn "Làm Á quân cũng vui mà" hay "Có chơi có chịu".

Thử thách làm bè chuối và đua bè chuối khiến các bố con "khóc thét" nhưng qua đó cho thấy sự "tâm đầu ý hợp", phối hợp ăn ý cùng nhau. Bé Sun, khiến gây bất ngờ khi nhanh nhảu bưng đá kê cây chuối giúp bố Phong. Trong khi đó, Sóc thể hiện sự tháo vác khi hỗ trợ bố Nhật nhấc cây chuối, lo lắng khi thấy bố ngã xuống sông. Kết quả, đội bố Phong và Sun xuất sắc về Nhất, bố Nhật và Sóc về Nhì, bố Xuân Đức và Sâu về Ba, còn bố Vinh và Tuệ Minh cán đích cuối cùng.

Khép lại "một ngày làm nông dân", các nhóc tì khiến người xem xúc động, "tan chảy" vì độ hiểu chuyện. Đứng trước phần quà là nguyên liệu làm món cá cuốn bánh tráng, các bé đồng lòng không làm thịt con cá lăng mà thả cá về với sông nước vì "Tội bạn cá lắm".

Như Quỳnh - Ảnh: BTC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bo-oi-minh-di-dau-the-tap-2-nhac-si-nguyen-hai-phong-cung-con-trai-lam-nong-dan-post1741701.tpo