Bỏ qua khuyến cáo, nông dân một số nơi vẫn xuống đồng gieo cấy lúa

Nông dân ở một số địa phương vẫn xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân trong ngày thời tiết Hải Dương bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong tháng 2.

Một nông dân thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) vẫn xuống đồng gieo thẳng khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 13 độ C

Một nông dân thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) vẫn xuống đồng gieo thẳng khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 13 độ C

Sáng 7/2, không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Hải Dương chìm trong rét đậm, gió to. Từ 7 - 9 giờ 30 sáng, nền nhiệt ngoài trời chỉ quanh mức 13 độ C.

Tuy nhiên, tại một số khu vực trong tỉnh, nông dân đã bỏ qua khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để xuống đồng gieo cấy lúa.

Tại một khu ruộng khác ở xã Ngọc Sơn, nhiều nông dân vẫn xuống đồng gieo cấy

Tại một khu ruộng khác ở xã Ngọc Sơn, nhiều nông dân vẫn xuống đồng gieo cấy

Tại một số cánh đồng thuộc xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương), hàng chục bà con vẫn cấy và gieo vãi. Việc này cũng diễn ra tại xã Ứng Hòe (Ninh Giang).

Từ cuối tháng 1 đến nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nhiều lần đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại, trong đó cần lưu ý tuyên truyền nông dân không được gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc này.

Nông dân xã Ứng Hòe (Ninh Giang) gieo cấy trong ngày rét đậm

Nông dân xã Ứng Hòe (Ninh Giang) gieo cấy trong ngày rét đậm

Lúa gieo cấy trong ngày rét đậm, rét hại kéo dài có nguy cơ cao bị chết, gây lãng phí, làm chậm thời vụ. Trong trường hợp không bị chết, cây lúa cũng sẽ bị nghẹt rễ, thối rễ... dẫn tới các nhánh phát triển chậm, không đồng đều, làm giảm năng suất.

Lúa cấy trong ngày rét đậm, rét hại có nguy cơ bị chết cao

Lúa cấy trong ngày rét đậm, rét hại có nguy cơ bị chết cao

Những năm trước đây, tình trạng trên từng khiến nhiều ha lúa trong tỉnh bị chết, giảm năng suất.

MỸ ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bo-qua-khuyen-cao-nong-dan-mot-so-noi-van-xuong-dong-gieo-cay-lua-404727.html