Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra vụ việc gia đình sản phụ tố bác sỹ tắc trách
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương báo cáo vụ việc gia đình sản phụ tố bác sỹ tắc trách.
Liên quan đến vụ việc sản phụ Q.A. tố cáo sự tắc trách trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện kiểm tra và báo cáo sự việc.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã nhận được thông tin từ báo chí về sự cố y khoa liên quan đến bà Q.A. (28 tuổi, cư trú tại Bắc Giang), khi bà nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Để kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em yêu cầu bệnh viện kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trước ngày 25/2.
Bệnh viện được yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình khám và điều trị của bà Q.A., cung cấp thông tin chi tiết cho bệnh nhân và các cơ quan truyền thông. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện xem xét lại các quy trình chuyên môn, kịp thời xử lý những thiếu sót (nếu có).
Trước đó, sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội khi người chồng của sản phụ Q.A. kể lại hành trình điều trị của vợ anh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sản phụ nhập viện vào mùng 2 Tết, khi thai được 25 tuần, với tình trạng đau bụng dữ dội.
Chị Q.A. cho biết, khi thai được 20 tuần, chị đã được khâu vòng cổ tử cung do tình trạng ngắn cổ tử cung. Đến tuần 24, chị có triệu chứng đau bụng và được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, nơi bác sỹ chẩn đoán cơn đau chuyển dạ không sinh. Sau khi tình trạng không cải thiện, chị được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào mùng 2 Tết.
Ngày hôm sau, bác sỹ chỉ định truyền thuốc Tractocile để làm chậm quá trình sinh non, với tổng chi phí 22 triệu đồng. Tuy nhiên, vào ngày 3/2 (mùng 6 Tết), sau khi các bác sỹ đi làm lại, chị Q.A. được khám lại và chẩn đoán có dấu hiệu sinh non không rõ ràng. Dù vậy, chị vẫn tiếp tục cảm thấy đau và ra dịch nhầy lẫn máu hồng.
Bác sỹ không trực tiếp khám mà chỉ thay thuốc truyền bằng thuốc ngậm. Tình trạng của chị Q.A. trở nên nghiêm trọng hơn vào tối 4/2, khi cơn đau quằn quại và xuất hiện tình trạng ướt giường như vỡ ối. Mặc dù vậy, bác sỹ chỉ kết luận "khí hư" và tiếp tục theo dõi. Đến sáng mùng 8 Tết, tình trạng ra máu nhiều, bác sỹ nghi ngờ rỉ ối và yêu cầu xét nghiệm máu.
Gia đình sản phụ quyết định yêu cầu chuyển viện, mặc dù bác sỹ yêu cầu làm xét nghiệm lại. Bà Q.A. đã ký giấy cam kết chuyển viện sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Sau khi chuyển viện, bác sỹ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định ối đã cạn, nước ối đục như nước thịt, nếu muộn sẽ ảnh hưởng đến tử cung. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, em bé sinh non phải nằm trong lồng kính và điều trị kháng sinh. Tuy nhiên, em bé không qua khỏi và đã mất vào sáng ngày 20/2.
Trao đổi với phóng viên, GS-TS.Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, Bệnh viện rất tiếc về sự mất mát của gia đình. Về chuyên môn, ông khẳng định đây là ca khó, với chẩn đoán thai 25 tuần, có dấu hiệu sinh non và nguy cơ sảy thai. Các bác sỹ đã thực hiện đúng quy trình, kê thuốc tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu.
Ông Ánh cho biết thêm, gia đình sản phụ Q.A. đã yêu cầu chuyển viện sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì bệnh viện này có kỹ thuật truyền ối, mà Bệnh viện Phụ sản Trung ương chưa triển khai. Bệnh viện luôn cầu thị và sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận và điều trị, xử lý nghiêm nếu có thái độ thiếu đúng mực từ phía nhân viên y tế.
GS.TS Nguyễn Duy Ánh cũng cho biết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ báo cáo sự việc đầy đủ tới Bộ Y tế trong tuần tới.