Bốn đứa trẻ mồ côi đang chờ một 'phép màu'
Trong ngôi nhà nhỏ ở tổ 2, khu phố Bà Hào (phường Trị An, thành phố Đồng Nai) có người bà mắt đã mờ đục, người ông khó nhọc trong từng nhịp thở và 4 đứa trẻ mồ côi ngơ ngác gọi tên cha mẹ trong vô vọng.

Ông Nguyễn Văn Thương, bà Phạm Thị Hương Giang và 4 đứa cháu mồ côi. Ảnh: Thu Hiền
Người ta thường nói "họa vô đơn chí", nhưng với cuộc đời bà Phạm Thị Hương Giang (68 tuổi), tai ương giống như một thước phim dài chưa có điểm dừng.
Một gia đình bất hạnh
Quê ở tận Năm Căn (Cà Mau), bà Giang nên duyên với ông Nguyễn Văn Thương rồi lần lượt sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Ngày trẻ, ông lái xe thuê, bà buôn bán nhỏ, hai vợ chồng lang bạt khắp nơi mưu sinh, chắt chiu từng đồng bạc để mong tạo dựng một mái ấm ổn định. Thế nhưng năm 1997, căn bệnh phổi mãn tính ập đến, rồi biến chứng tổn thương gan, thiếu máu cơ tim... quật ngã người chồng. Chỉ mỗi hít thở thôi cũng đã trở nên khó khăn, ông Thương buộc phải giã từ vô-lăng trở thành người phụ thuộc. Không còn kế sinh nhai, ông bà đành dạt lên vùng đất Trị An với hy vọng nương nhờ người con gái lớn đã lấy chồng và sinh sống tại đây.

Bốn đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu thấu hết nỗi đau mồ côi. Ảnh: Thu Hiền
Chưa bám trụ được bao lâu, con gái lớn bất ngờ qua đời vì căn bệnh hen suyễn. Con trai giữa lại gặp rủi ro trong làm ăn, phải chịu cảnh nợ nần không thể giúp được gì. Phải xoay sở mãi, gia đình bà Giang mới có thể mua 3 sào đất dựng căn chòi lá nhỏ để ổn định cuộc sống.
Hy vọng cuối cùng của ông bà dồn cả vào người con gái út. Thế nhưng, bi kịch một lần nữa lặp lại. Năm 2019, người chồng của con gái út đột ngột qua đời vì bạo bệnh khi vợ đang mang thai tháng thứ ba. Căn nhà nhỏ phải bán đi để trả nợ, người mẹ trẻ ôm 4 đứa con thơ dại dắt díu về tá túc nhà ngoại.

Tuổi xế chiều của bà Giang là những ngày tất bật chăm lo cho người chồng bệnh tật triền miên và đứa cháu đang chống chọi với căn bệnh suy giảm miễn dịch. Ảnh: Thu Hiền
Số phận nhẫn tâm giáng đòn đau xót cuối cùng, sau một thời gian lâm trọng bệnh, tháng 9-2025, người mẹ trẻ ấy cũng vĩnh viễn bỏ các con ra đi. Từ đây, 4 đứa trẻ: Thành Thái (11 tuổi), Thanh Bình (10 tuổi), Thanh Tài (9 tuổi) và bé út Trâm Anh (chưa tròn 7 tuổi) mồ côi. "Ngày mẹ mất, các cháu còn chưa kịp hiểu “mồ côi” là gì. Cứ chiều chiều, chúng lại ngước nhìn lên di ảnh trên bàn thờ rồi ngơ ngác hỏi: “Sao ba mẹ mãi chẳng chịu về?”... Câu hỏi ngây thơ ấy cứa vào lòng tôi đau buốt. Tôi đã bán hết vườn, bán tất cả những gì có giá trị trong nhà để chữa chạy cho mẹ của các cháu nhưng không cứu được..." - bà Giang nghẹn ngào lau nước mắt.
Những ước mơ dang dở
Đứng trước bàn thờ cha mẹ, nén nhang trong tay còn nghi ngút khói, đứa trẻ lớn nhất là Thành Thái vừa vinh dự được cử đi dự chương trình Hoa dâng Bác năm 2026 do Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trở về, thì thầm khấn: "Con buồn lắm... Bà bảo nhà hết tiền rồi, chắc con phải nghỉ học để cơ hội đến trường cho các em. Con cũng đành chấp nhận, nhưng con tiếc lắm ước mơ sau này làm bác sĩ để chữa bệnh, để không ai phải bị mất sớm ba mẹ như con nữa, để ông bà được sống an vui tuổi già".

Thành Thái (11 tuổi) phụ giúp mọi công việc trong nhà, gánh vác bớt chút nhọc nhằn trên đôi vai bà ngoại. Ảnh: Thu Hiền
Lời nói non nớt của đứa trẻ 11 tuổi bóp nghẹt trái tim bất kỳ ai nghe thấy. Đâu chỉ có nguy cơ phải bỏ học dở dang, gia đình bà Giang còn gánh chịu thêm một nỗi đau xé lòng: Thành Tài đang phải chống chọi với căn bệnh suy giảm miễn dịch, cần theo dõi và điều trị y tế lâu dài.
Một mình bà Giang bươn chải, xoay trở trăm bề mà vẫn bữa đói, bữa no. Gánh nặng oằn vai chưa từng buông xuống khi khoản nợ 55 triệu đồng tiền viện phí cho con gái út, cho chồng không biết ngày nào mới trả được. Bà Giang nấc nghẹn chia sẻ: "Tôi sức cùng lực kiệt rồi. Nghĩ đến tương lai đứt đoạn việc học của những đứa cháu thơ dại mà tôi đứt từng khúc ruột”.

Trước gánh nặng cơm áo gạo tiền, bệnh tật của ông ngoại, ước mơ con chữ của những đứa trẻ mồ côi đang đứng trước nguy cơ phải khép lại. Ảnh: Thu Hiền
Hơn lúc nào hết, gia đình bà Giang đang cần lắm những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia. Gói mì, hộp sữa, phần học bổng hay một chút tình thương lúc này chính là phép màu duy nhất để giúp họ có cơ hội vượt qua khó khăn, giữ lại ước mơ học tập cho 4 đứa trẻ mồ côi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Giang.
Chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ diễn ra vào lúc: 9h30 ngày 24-7 tại gia đình bà Giang (khu phố Bà Hào, phường Trị An, thành phố Đồng Nai).












