Bôn Jứ vùng 'rốn lũ' sông Ba được bộ đội chuyển đến nơi an toàn

Người dân Bôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai thường xuyên phải chống chịu ngập lụt khi mưa lớn đổ về sông Ba. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã giúp tháo dỡ nhà, di chuyển dân đến nơi an toàn hơn.

 Có vị trí gần sông Ba, 207 hộ dân Bôn Jứ, xã Ia Tul thuộc diện phải di dời bởi những năm qua thường xuyên bị ngập, thiên tai.

Có vị trí gần sông Ba, 207 hộ dân Bôn Jứ, xã Ia Tul thuộc diện phải di dời bởi những năm qua thường xuyên bị ngập, thiên tai.

 Có thời điểm cả Bôn Jứ chìm trong nước, nơi ngập nặng nhất mực nước cao tới 3m.

Có thời điểm cả Bôn Jứ chìm trong nước, nơi ngập nặng nhất mực nước cao tới 3m.

 Những ngày này, 219 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giúp người dân buôn Jứ chuyển nhà về nơi ở mới, an toàn hơn.

Những ngày này, 219 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giúp người dân buôn Jứ chuyển nhà về nơi ở mới, an toàn hơn.

Cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống xe cẩu, xe tải phối hợp với địa phương và khoảng 20 xe vận chuyển miễn phí từ các tổ chức, cá nhân.

Cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống xe cẩu, xe tải phối hợp với địa phương và khoảng 20 xe vận chuyển miễn phí từ các tổ chức, cá nhân.







Các chiến sĩ trẻ nhổ đinh, phân loại gỗ còn sử dụng được.

Các chiến sĩ trẻ nhổ đinh, phân loại gỗ còn sử dụng được.



Nhờ có lực lượng bộ đội mà bà con đỡ tốn kinh phí tháo dỡ, công việc diễn ra khẩn trương, bài bản.

Nhờ có lực lượng bộ đội mà bà con đỡ tốn kinh phí tháo dỡ, công việc diễn ra khẩn trương, bài bản.

Các chiến sĩ trẻ rất hăng hái, phấn khởi khi được giúp bà con từ vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn, khang trang hơn.

Các chiến sĩ trẻ rất hăng hái, phấn khởi khi được giúp bà con từ vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn, khang trang hơn.





Việc tháo dỡ nhà rất nguy hiểm, nặng nhọc, cần những người khoẻ mạnh thực hiện.

Việc tháo dỡ nhà rất nguy hiểm, nặng nhọc, cần những người khoẻ mạnh thực hiện.





Những chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ quyết tâm, đồng lòng hoàn thành công việc trước tháng 11 năm nay để bà con có nơi ở mới.

Những chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ quyết tâm, đồng lòng hoàn thành công việc trước tháng 11 năm nay để bà con có nơi ở mới.

Việc vận chuyển, bốc dỡ các thanh xà gồ có đinh rất nguy hiểm.

Việc vận chuyển, bốc dỡ các thanh xà gồ có đinh rất nguy hiểm.

Chiến sĩ trẻ Siu Liếp vẫn rất hăng hái, nhiệt tình dù đã cả ngày làm việc mệt nhọc.

Chiến sĩ trẻ Siu Liếp vẫn rất hăng hái, nhiệt tình dù đã cả ngày làm việc mệt nhọc.

Nơi ở mới cách điểm ngập lụt Bôn Jứ chừng 5km. Địa điểm này cao ráo, an toàn để bà con lập nghiệp, yên tâm sinh sống lâu dài.

Nơi ở mới cách điểm ngập lụt Bôn Jứ chừng 5km. Địa điểm này cao ráo, an toàn để bà con lập nghiệp, yên tâm sinh sống lâu dài.

Lực lượng quân đội được chia làm hai nhóm. Một nhóm thực hiện tháo dỡ, sửa chữa nhà hư hỏng tại nơi ở cũ; nhóm còn lại hỗ trợ đào móng, dựng nhà, làm công trình phụ, hàng rào tại khu tái định cư.

Lực lượng quân đội được chia làm hai nhóm. Một nhóm thực hiện tháo dỡ, sửa chữa nhà hư hỏng tại nơi ở cũ; nhóm còn lại hỗ trợ đào móng, dựng nhà, làm công trình phụ, hàng rào tại khu tái định cư.

Thiếu tá Nguyễn Công Sáu - Trợ lý Ban Chính trị Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các chiến sĩ đang đào mương hệ thống thoát nước tại nơi ở mới cho bà con.

Thiếu tá Nguyễn Công Sáu - Trợ lý Ban Chính trị Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các chiến sĩ đang đào mương hệ thống thoát nước tại nơi ở mới cho bà con.

Khu vực nhà cũ của người dân Bôn Jứ sát với sông Ba, vùng trũng nên thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn.

Người dân Bôn Jứ sẽ có nơi ở mới với quy mô gần 22 ha, được quy hoạch làm nơi ở mới an toàn cho 207 hộ dân buôn Jứ. Kinh phí dự án trên ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Địa điểm này cách nơi ở cũ khoảng 5km. Dự án gồm 55 hộ được dựng nhà mới và 152 hộ di dời nhà cũ. Đến nay, 32/55 căn nhà xây mới đã hoàn thành và khoảng 30 căn nhà cũ đã được người dân tháo dỡ để chờ vận chuyển.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bon-ju-vung-ron-lu-song-ba-duoc-bo-doi-chuyen-den-noi-an-toan-post1874101.tpo