Bốn ngàn năm đất nước vua Hùng

Lật trang sử bốn nghìn năm dựng nước. Gặp nét son chiến tích các vua Trần...

Lễ hội Đền Hùng tháng 3 âm lịch hằng năm (ảnh tư liệu)

Lễ hội Đền Hùng tháng 3 âm lịch hằng năm (ảnh tư liệu)

Lật trang sử bốn nghìn năm dựng nước
Gặp nét son chiến tích các vua Trần
Hào khí Đông A đất Long Hưng một thuở
Hơn bảy thế kỷ rồi còn sáng giữa lòng dân.

Ta như thấy trang sử vàng rực rỡ
Vẳng tiếng gươm khua trận thủy chiến Bạch Đằng
Bến Bình Than lời trăm người như một
“Sát Thát” là ý chí muôn dân!

Những chiến tích oai hùng còn đó
Một vương triều ba lần thắng Nguyên Mông
Xác giặc Thát phơi đầy bờ ngập bãi
Tướng giặc tháo thân, ô nhục - rúc ống đồng.

Còn ghi mãi dấu Chương Dương, Hàm Tử
Máu giặc loang đỏ sẫm nước sông Hồng
Nền “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã”
Đặng “Sơn hà thiên cổ điện kim âu...”(*)

Những chiến công vương triều Trần bất tử
Nghìn năm sau nước Việt mãi tự hào
Trang sử mới - thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ
Đất nước các vua Hùng vươn tới những tầm cao.

-----------------
(*) Thơ của Trần Nhân Tông

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bon-ngan-nam-dat-nuoc-vua-hung-407563.html