'Bóng ma xứ Ukraine' - tiểu đội UAV đặc biệt nhằm vào bộ binh Nga
6 người Ukraine, gồm doanh nhân, luật sư, quan chức địa phương và chuyên gia công nghệ thông tin, đã hợp thành một tiểu đội UAV khiến bộ binh Nga chùn bước mỗi khi tiến công.
Nhân lúc nắng chưa rợp bóng, một tiểu đội điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gồm 6 người di chuyển đến tiền tuyến tại tỉnh Donetsk.
Trong tay mỗi người là vali chịu lực nặng chứa những chiếc DJI Mavic - loại UAV phổ biến với các blogger dân sự và nhiếp ảnh gia. Nhưng với tiểu đội này, những chiếc UAV "lành tính" này lại trở thành vũ khí chuyên dụng, có khả năng gây sát thương cao lên bộ binh Nga dọc tiền tuyến, theo tờ The Kyiv Independent.
“Bóng ma” lập lờ nơi chiến tuyến
Sau khi lắp đặt xong UAV, chỉ huy tiểu đội - anh Oleksandr “Zalizniak” nhanh chóng điều khiển chiếc Mavic đã buộc chặt bom nhỏ ra chiến tuyến để tuần tra.
Trong lúc chuẩn bị điều khiển UAV trở về nơi cắm quân để sạc, anh Zalizniak phát hiện chuyển động - có 2 lính Nga đang cố gắng vượt qua phòng tuyến Ukraine. Là chuyên gia, anh Zalizniak không mất nhiều thời gian để lái UAV lơ lửng cách mục tiêu cách hơn 50 m, nhấn nút thả bom.
“Mục tiêu và động lực chính của tiểu đội chúng tôi là bảo vệ cho lực lượng bộ binh của chúng tôi [Ukraine], để nhiều người trong số họ có thể trở về nhà vào một ngày nào đó” - anh Zalizniak chia sẻ.

Chỉ huy Oleksandr 'Zalizniak' thuộc tiểu đội UAV Peaky Blinders đang thực hiện nhiệm vụ chặn bộ binh Nga tại TP Pokrovsk, tỉnh Donetsk, Ukraine. Ảnh: Francis Farrell/The Kyiv Independent
Anh Zalizniak là chỉ huy của tiểu đội Peaky Blinders, hay Bóng ma Anh quốc - dựa theo một bộ phim ăn khách cùng tên đã truyền cảm hứng cho những chiếc mũ phẳng ngụy trang đặc trưng mà các thành viên thường mang mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.
Tiểu đội UAV này vốn là một nhóm bạn cùng chí hướng tại TP Kharkiv (Ukraine) gồm doanh nhân, luật sư, quan chức địa phương và chuyên gia công nghệ thông tin. Tiểu đội UAV Peaky Blinders đang phục vụ dưới trướng đơn vị tác chiến đặc biệt Omega thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Tuy cùng sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) như các tiểu đội UAV khác của Ukraine, nhưng Peaky Blinders lại có tính cơ động và linh hoạt hơn. Điều này nhờ vào khả năng điều khiển những chiếc Mavic thực hiện cả công việc trinh sát và đánh bom từ xa ngay khi phát hiện địch. Phương châm chính của họ là - Tìm và diệt.
Sau đợt phục kích thành công, các thành viên trong tiểu đội sẽ dành chút thời gian thưởng thức cà phê sáng, sau đó quay lại guồng công việc thường nhật: thay pin, lắp bom, điều khiển UAV đi tuần tra và trinh sát, thả bom, rồi lại quay về thay pin cho UAV.
“Chúng tôi tự chế ăng-ten và bộ khuếch đại để có thể mở rộng tầm bay đến 8-9 km. Nhờ thế, chúng tôi có thể bay thẳng đến đằng sau trận doanh [của Nga]. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã hao tổn khá nhiều UAV” - chỉ huy Zalizniak chia sẻ.
Đến giữa trưa, khi tầm nhìn trở nên thoáng đãng cho UAV trinh sát nhất thì lính Nga đã tạm lánh dưới hầm. Để có thể định vị lính Nga, họ cần phải truy vết kể cả những cử động nhỏ nhất trên màn hình và những chiếc Mavic trở thành công cụ tác chiến tuyệt hảo nhờ camera có độ phân giải cao và khả năng phóng to tốt.
Những mặt trận khốc liệt
Nga hiện vẫn đang gia tăng áp lực gọng kìm lên TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) - nơi đã trở thành mặt trận nóng nhất của cuộc xung đột kể từ mùa thu năm ngoái.
Ở phía đông Pokrovsk, Nga đã đột phá vòng vây qua đường cao tốc Pokrovsk - Kostiantynivka, tạo vùng lõm dần vào sâu trong phòng tuyến Ukraine. Trái lại, ở bờ tây TP, lực lượng Nga vẫn còn kẹt ngoài biên giới tỉnh Dnipropetrovsk vài km về phía đông.
“[Lực lượng Nga] đã tấn công rất dữ dội kể từ khi chúng tôi được điều đến đây. Đôi khi các đợt tấn công yếu đi, hoặc mạnh hơn, nhưng chúng xảy ra liên tục — từ sáng đến tối, thậm chí vào cả ban đêm” - anh Zalizniak chia sẻ.
Nhưng chỉ với 6 thành viên, tiểu đội UAV Peaky Blinders đã chặn đứng hơn 106 lính bộ binh Nga muốn vượt qua hàng phòng thủ phía tây Pokrovsk. Đây là một con số ấn tượng so với các tiểu đoàn UAV khác của Ukraine nhờ sự linh hoạt và dễ triển khai của tiểu đội UAV này.
Ngoài ra, điều khiến tiểu đội UAV này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân đối phương chính là nhờ những quả bom đặc chế Phá Chân (Foot Crushers). Bom này tuy nhẹ hơn lựu đạn ném hoặc lựu đạn phóng, nhưng hàng trăm viên bi sắt trong quả bom sẽ đủ gây sát thương lên bộ binh Nga, dù bom không được thả trúng đích.

Những quả bom Phá Chân (Foot Crushers) đầy nguy hiểm của tiểu đội UAV Peaky Blinders. Ảnh: Francis Farrell/The Kyiv Independent
Anh Artem “Deputat” - thành viên có nhiệm vụ gài bom Phá Chân lên những chiếc Mavic, đang kiểm tra lại những đoạn ghi hình mà nhóm thu lại sau mỗi lần ném bom vào bộ binh Nga thành công để đăng tải lên mạng xã hội.
Những thước phim thả bom bằng UAV lên bộ binh Nga, đặc trưng bởi chiếc mũ phẳng cùng cốt truyện lôi cuốn, đã khiến tiểu đội UAV Peaky Blinders trở thành một thương hiệu. Việc này giúp tiểu đội thu hút các khoản quyên góp để tài trợ cho sản xuất UAV, động viên tinh thần người Ukraine ở hậu phương.
Tuy có phần ghê rợn, nhưng chính những đoạn ghi hình này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc chiến thông tin giữa hai phía trong xung đột Nga-Ukraine.
"Tôi muốn hòa bình"
Trời đã tối dần. Trong lúc một số thành viên bận rộn thu thập "nơi làm việc", chỉ huy tiểu đội UAV này lại tiếp tục điều khiển UAV dò thám tình hình trước khi hoàng hôn kết thúc, bởi đây thường là thời điểm Nga tăng cường hoạt động trong khi các tiểu đội UAV của Ukraine giao ca.
“Dù có thích hay không, điều quan trọng nhất vẫn là thấy được kết quả từ công việc này. Tôi nhìn những đồng chí tận tụy với nhiệm vụ, và nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều đang tập trung để đạt được cùng một kết quả chung” - anh Deputat nói.
Trên đường trở về căn cứ tại tỉnh Dnipropetrovsk, tiểu đội UAV này luôn phải cẩn trọng với những UAV sợi quang chống gây nhiễu từ Nga, dù cho phương tiện di chuyển của họ đã được bảo vệ bởi các thiết bị tác chiến điện tử.
Những bước tiến ngày càng mãnh liệt từ Nga ở khắp tiền tuyến trong tháng vừa qua đã khiến tiểu đội UAV này mất dần niềm tin vào khả năng ngừng bắn qua đàm phán.
“Tôi muốn hòa bình, nhưng khi nhìn vào những nỗ lực để giải quyết xung đột, tôi lại không thấy hòa bình đó” - anh Deputat nói.