Bớt tủ rượu, thêm tủ sách

Sang nhà ông Thủy chơi, thấy quyển Tuyển tập Nam Cao tái bản năm 2020 để trên bàn uống nước, ông Tân hỏi:

- Sao bảo cuốn này thằng cháu đích tôn mang lên thành phố rồi?

- Mới mang về đấy ông. Lần này lên chơi với chúng nó mà bực mình quá - ông Thủy kể.

- Sao thế ông?

- Thằng Tuấn sửa sang lại nhà cửa, khang trang, hiện đại lắm, có 3 cái tủ rượu, mỗi tầng 1 tủ, bày biện nhiều chai đắt tiền.

- Mừng cho vợ chồng nhà nó làm ăn ngày càng khấm khá. Ông còn mong gì hơn nữa nào?

- Tôi thấy hụt hẫng. Trước đây thằng Tuấn thích đọc sách, sưu tầm sách. Nhà nó có tủ sách với nhiều loại sách quý. Thế mà gần đây nó bán hết sách cho bà đồng nát, rồi dựng lên mấy tủ rượu. Nó bảo giờ không mê sách nữa mà thích sưu tầm rượu.

Dừng một lát, ông Thủy nói tiếp:

- Tiếc đứt ruột ông ạ. Giá nó gọi điện cho tôi mang về, rồi làm cái thư viện nho nhỏ ở góc vườn cho bọn trẻ trong làng đọc hoặc có thể tặng sách cho một trường học nào đó. Đằng này… Tuyển tập Nam Cao tôi thấy ở trên giá sách của thằng cháu nên mang về, không lại bị bán mất.

- Đúng là bây giờ nhiều gia đình quan tâm đến tủ rượu hơn là bày tủ sách trong nhà, thích nhâm nhi rượu hơn là nhẩn nha đọc sách.

- Vâng, tôi phê bình thằng Tuấn thì nó bảo nhiều gia đình trong khu phố nó cũng coi tủ rượu mới là đẳng cấp, mới là thứ đáng để phô bày. Còn tủ sách có cũng được, không có cũng chẳng sao.

- Cháu nhà tôi thì cả tuần kín lịch học ở trường và học thêm. Bố mẹ không chú trọng rèn thói quen đọc sách cho con. Giờ bọn trẻ ngại đọc sách, thích chơi game, đọc lướt những tin tức giật gân trên mạng.

- Tôi từng đọc một bài báo có viết thời gian dành cho việc đọc sách của người Việt thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.

- Thế à? Đáng buồn thật. Sách là nguồn tri thức vô tận về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đọc sách không bao giờ là quá muộn và tạo dựng thói quen đọc sách sẽ giúp chúng ta mở ra thế giới rộng lớn hơn.

- Đúng thế, để xây dựng được thói quen đọc sách thì không thể phó mặc việc hình thành thói quen cho nhà trường, xã hội, mà nên bắt nguồn từ giáo dục của mỗi gia đình.

- Đúng rồi, thay bằng việc cuối mỗi ngày bố mẹ ngồi ôm điện thoại hoặc xem ti vi thì hãy đọc sách và mua những cuốn sách để ở những nơi thuận tiện nhất. Khi đó, tự con trẻ sẽ quan tâm, tò mò, sẽ cầm cuốn sách đó lên. Sự lan tỏa một cách tự nhiên ấy trong chính gia đình dần dần con cái sẽ ham thích sách.

Ông Thủy gật gù:

- Trong mỗi gia đình, tủ sách, giá sách cần được “phủ sóng” nhiều hơn ti vi, điện thoại hay tủ rượu. Tôi nhất định bảo thằng Tuấn bỏ bớt tủ rượu đi, dựng lại tủ sách để con cái có sách, có thói quen đọc sách.

- Ông khuyên thêm chắc cháu nó sẽ nghe ra.

NGUYỄN VĂN CÁT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/bot-tu-ruou-them-tu-sach-201555