BPTV - nhịp cầu nghệ thuật in dấu trong lòng nghệ sĩ

Bình Phước không chỉ nổi bật với những cánh rừng cao su bạt ngàn, những con người chân chất mà còn là mảnh đất nuôi dưỡng và lan tỏa nhiều giá trị nghệ thuật. Trong hành trình đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) là chiếc cầu nối vững chắc đưa nghệ thuật chạm tới trái tim bao người. Bằng sự tận tâm, đổi mới, BPTV đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng các văn nghệ sĩ - những người miệt mài tô vẽ cho đời bằng bản nhạc, câu hát, sắc màu ngôn từ và hình ảnh.

Ấm áp như trở về nhà

Nhạc sĩ Lê Dũng, người đã gieo mầm cảm hứng âm nhạc cho biết bao thế hệ thiếu nhi, thanh thiếu niên đến từ tỉnh Bắc Giang, không giấu nổi niềm xúc động khi kể về mối duyên cùng BPTV: "Dù cách xa về địa lý, nhưng mỗi lần cộng tác với BPTV, tôi lại như được trở về nhà. Đài không chỉ mở rộng cánh cửa đón nhận các tác phẩm của tôi mà còn đồng hành, chăm chút và lan tỏa từng nốt nhạc tới khán thính giả”.

Nhạc sĩ Lê Dũng bày tỏ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với mùa hè 2024, lần đầu ghi hình cùng ekip sản xuất chương trình thiếu nhi. Sự gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp đã xóa nhòa khoảng cách, mang lại cảm giác sum vầy như một gia đình thực sự. Đó là động lực để tôi và các nhạc sĩ khác tiếp tục cháy hết mình với nghệ thuật"

Nhạc sĩ Lê Dũng bày tỏ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với mùa hè 2024, lần đầu ghi hình cùng ekip sản xuất chương trình thiếu nhi. Sự gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp đã xóa nhòa khoảng cách, mang lại cảm giác sum vầy như một gia đình thực sự. Đó là động lực để tôi và các nhạc sĩ khác tiếp tục cháy hết mình với nghệ thuật"

Nhạc sĩ Lê Dũng chụp hình lưu niệm tại địa điểm check in của BPTV

Nhạc sĩ Lê Dũng chụp hình lưu niệm tại địa điểm check in của BPTV

Không chỉ dừng ở sự hợp tác, BPTV còn là người bạn đồng hành nhiệt thành giúp nâng bước sự nghiệp của các nghệ sĩ. "BPTV đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá, lan tỏa giá trị tác phẩm nghệ thuật đến đông đảo công chúng. Sự tận tâm, sáng tạo của đội ngũ biên tập viên, phóng viên cùng ekip, là điểm tựa vững chắc để mỗi tác phẩm của tôi được bay xa hơn, đến với trái tim khán giả" - nhạc sĩ Lê Dũng nhấn mạnh.

Hình ảnh ca sĩ Quỳnh Như tham gia biểu diễn trong chương trình “Chào nhé yêu thương” của BPTV

Hình ảnh ca sĩ Quỳnh Như tham gia biểu diễn trong chương trình “Chào nhé yêu thương” của BPTV

Ca sĩ Quỳnh Như - “bông hoa” rạng rỡ của vùng đất Bình Phước, đã xúc động: Thật hạnh phúc và may mắn khi trở về quê hương và được đồng hành cùng các anh chị ở BPTV. Ai cũng nhiệt huyết, hóm hỉnh, luôn tận tình với nghệ sĩ xa quê về cộng tác. Các chương trình của đài thể hiện sự chuyên nghiệp, sâu sắc trong quảng bá sản phẩm nghệ thuật. Đặc biệt, chương trình “Chào nhé yêu thương” là nơi tôi thật sự cảm nhận được tính nhân văn, yêu thương lan tỏa, gắn kết nghệ sĩ với khán giả gần hơn bao giờ hết.

Hình ảnh ca sĩ Tuấn Kha trong ca khúc “Về lại Phú Riềng”, sáng tác nhạc sĩ Ngô Đức Hòa

Hình ảnh ca sĩ Tuấn Kha trong ca khúc “Về lại Phú Riềng”, sáng tác nhạc sĩ Ngô Đức Hòa

Mỗi lần đứng trên sân khấu BPTV và thể hiện những ca khúc cách mạng truyền thống, tôi luôn dâng tràn cảm xúc khó diễn tả thành lời. Trưởng thành từ Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bình Phước, âm nhạc đã trở thành người bạn đồng hành, giúp tôi vượt qua thử thách và sống trọn vẹn với đam mê.

Được cộng tác và tham gia các chương trình nghệ thuật cùng BPTV là niềm tự hào lớn, cũng như dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bản thân. Mỗi lần trở về BPTV, tôi luôn có cảm giác như trở về nhà, được sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm động lực từ đồng nghiệp, khán giả, cũng như anh chị em nghệ sĩ.

Tôi chân thành cảm ơn BPTV, quý khán giả và những người đồng nghiệp đã luôn tin yêu, ủng hộ và cùng nhau lan tỏa giá trị truyền thống qua nghệ thuật. Hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần làm đẹp thêm cho quê hương Bình Phước và cho nghệ thuật nước nhà.

Niềm tin tỏa sáng - chắp cánh ước mơ

Trên hành trình hơn 20 năm gắn bó với BPTV, ca sĩ Phi Hùng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong không chỉ lòng khán giả, mà còn trong ký ức về những chương trình đầy ý nghĩa: "Được đồng hành cùng BPTV là vinh dự và cũng là cơ hội để nghệ sĩ như tôi thêm vững tin, được truyền cảm hứng, được sẻ chia nhiệt huyết sáng tạo. Tôi đặc biệt trân trọng những chương trình không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật mà còn hướng về cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, tri ân những người có công với đất nước".

Hình ảnh ca sĩ Phi Hùng và Vũ đoàn OTK thể hiện ca khúc “Bù Đăng chào nắng mới”, sáng tác nhạc sĩ Chí Vũ tại phim trường BPTV

Hình ảnh ca sĩ Phi Hùng và Vũ đoàn OTK thể hiện ca khúc “Bù Đăng chào nắng mới”, sáng tác nhạc sĩ Chí Vũ tại phim trường BPTV

Anh cũng không quên cảm ơn sự nhanh nhạy, tinh thần đổi mới cập nhật liên tục của BPTV: "Sự lan tỏa của các tác phẩm nghệ thuật, các hoạt động sáng tạo không thể thiếu sự đồng hành của truyền thông. Nhờ BPTV, tác phẩm của tôi được gần hơn với công chúng, được khán giả đón nhận và đồng cảm".

Với Phi Hùng, BPTV là nơi mỗi nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn tâm huyết và nhận lại sự gắn kết bền chặt, thân tình

Với Phi Hùng, BPTV là nơi mỗi nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn tâm huyết và nhận lại sự gắn kết bền chặt, thân tình

Nhạc sĩ Quang Thuyết (thứ 2 bên trái) chụp hình lưu niệm cùng ekip sản xuất chương trình “Khúc tình ca miền Đông”

Nhạc sĩ Quang Thuyết (thứ 2 bên trái) chụp hình lưu niệm cùng ekip sản xuất chương trình “Khúc tình ca miền Đông”

Nhạc sĩ Quang Thuyết sinh sống và làm việc tại Bình Phước, nhìn nhận: "Hợp tác với BPTV là vinh dự và trách nhiệm của những người hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đài ngày càng nâng cao về kỹ thuật, luôn bắt nhịp nhanh với thời sự, đời sống xã hội. Điều tôi ấn tượng nhất là sự hỗ trợ tận tình, nhạy bén của ekip khi xây dựng chương trình và xử lý tác phẩm".

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cùng 2 MC Trà My, Thảo Nhi giao lưu trong chương “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” với chủ đề “Một ngày của nhạc sĩ - Cuộc sống và đam mê”

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cùng 2 MC Trà My, Thảo Nhi giao lưu trong chương “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” với chủ đề “Một ngày của nhạc sĩ - Cuộc sống và đam mê”

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, tác giả của ca khúc “Phố xa”, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chi Minh, nhớ lại: Ký ức đẹp nhất của tôi về BPTV là gắn liền với những chuyến đi thực tế sáng tác tại Bình Phước. Tôi không thể quên những lần cùng các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, cùng đàn hát giữa thiên nhiên kỳ vĩ dưới đồi Bằng Lăng, núi Bà Rá. Hai tác phẩm “Đại đội C31” và “Mái trường Lộc Ninh” là “quả ngọt” tôi gặt hái được, nhờ sự khích lệ và ghi hình của BPTV. Tôi cũng rất ấn tượng với các chương trình thiếu nhi - nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho các bạn nhỏ.

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (thứ 3, bên trái) chụp hình lưu niệm cùng với đoàn văn nghệ sĩ và khán giả hâm mộ trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại Bình Phước

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (thứ 3, bên trái) chụp hình lưu niệm cùng với đoàn văn nghệ sĩ và khán giả hâm mộ trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại Bình Phước

Không chỉ là kênh thông tin, BPTV còn là nơi nuôi dưỡng tài năng, truyền cảm hứng mạnh mẽ và hội tụ nhiệt huyết của bao tâm hồn nghệ sĩ. Dưới ánh đèn sân khấu, phía sau ống kính, là cả một ekip luôn tận tụy, năng động, không ngừng sáng tạo, để từng giai điệu, từng câu chuyện nghệ thuật đến với công chúng một cách chân thực, giàu cảm xúc nhất.

Tập thể Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế thể hiện ca khúc “Mỗi bước ta đi” tại phim trường BPTV

Tập thể Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế thể hiện ca khúc “Mỗi bước ta đi” tại phim trường BPTV

Với sứ mệnh trở thành nhịp cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa hiện thực và cảm xúc, giữa truyền thống và hiện đại, BPTV đã và đang không ngừng kết nối những trái tim yêu nghệ thuật trên khắp mọi miền Tổ quốc, lan tỏa giá trị nghệ thuật, góp sức dựng xây một nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc và sáng tạo.

Minh Huệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174262/bptv-nhip-cau-nghe-thuat-in-dau-trong-long-nghe-si