Branthwaite phá vỡ im lặng về lời đề nghị chuyển nhượng của MU

Trung vệ của Everton Jarrad Branthwaite phá vỡ sự im lặng về lời đề nghị chuyển nhượng của MU sau khi Leny Yoro chuyển đến Old Trafford.

Manchester United xem trung vệ Jarrad Branthwaite của Everton là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tuy nhiên, “quỷ đỏ” dường như đã từ bỏ hậu vệ này sau khi bị Everton từ chối 2 lời đề nghị. Thay vào đó, Manchester United đã ký hợp đồng với trung vệ mới 18 tuổi Leny Yoro, đồng thời xúc tiến thương vụ mua trung vệ người Hà Lan De Ligt từ Bayern Munich.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, bây giờ, mục tiêu chuyển nhượng của MU Jarrad Branthwaite khẳng định anh sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào Everton sau khi chứng kiến CLB của mình từ chối hai lời đề nghị từ "quỷ đỏ" dành cho anh.

MU đưa Jarrad Branthwaite vào tầm ngắm sau khi hậu vệ 22 tuổi này được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất ở Everton mùa giải trước. Everton định giá trung vệ người Anh Jarrad Branthwaite ở mức 70 đến 80 triệu bảng Anh dù anh mới chỉ tỏa sáng 1 mùa. Tuy nhiên, MU chỉ muốn trả mức giá cao nhất là 46 triệu bảng Anh khiến thương vụ chính thức đổ vỡ. Bây giờ, Jarrad Branthwaite đã phủ nhận mọi lời đồn đoán rằng anh sẽ rời Everton vào mùa hè này.

 Branthwaite phá vỡ im lặng về vụ chuyển nhượng của MU khi tuyên bố sẵn sàng chơi Everton mùa tới. ẢNH: GETTY

Branthwaite phá vỡ im lặng về vụ chuyển nhượng của MU khi tuyên bố sẵn sàng chơi Everton mùa tới. ẢNH: GETTY

Jarrad Branthwaite chia sẻ trên trang web chính thức của Everton: “Tôi nghĩ với tôi, điều quan trọng là phải lấy những gì tôi học được từ mùa giải trước và mùa giải trước đó, rồi kết hợp tất cả lại với nhau. Tôi nghĩ mùa giải trước, việc chơi tất cả các trận đấu đã giúp tôi thể hiện tốt và có được kinh nghiệm cần thiết.

Tôi sẽ áp dụng điều đó vào mùa giải này và tiếp tục học hỏi. Khi bạn có thành tích phòng ngự tốt, bạn sẽ tự tin hơn khi bước vào mùa giải mới. Không chỉ các hậu vệ góp phần vào điều đó, mà là toàn đội. Và đó là cách mà HLV sắp xếp để chúng tôi có cơ hội tốt nhất có thể để giành chiến thắng trong các trận đấu và giành được nhiều điểm nhất có thể.

Tôi nghĩ điều đó sẽ lại diễn ra trong mùa giải này. Hy vọng rằng chúng tôi có thể giành được một vài chiến thắng ngay từ đầu và tạo đà cho mùa giải mới. Tôi nghĩ đối với bất kỳ người trẻ nào, bất kỳ cầu thủ trẻ nào, điều quan trọng là chơi càng nhiều trận càng tốt và điều đó mang lại cho bạn kinh nghiệm cần thiết. Bạn chỉ có thể có được kinh nghiệm trong các trận đấu và đưa kinh nghiệm đó vào mỗi trận đấu mà tôi đã chơi trong mùa giải trước. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc thể hiện trên sân”.

 Mục tiêu chuyển nhượng của MU Branthwaite đã chơi cho tuyển Anh. ẢNH: GETTY

Mục tiêu chuyển nhượng của MU Branthwaite đã chơi cho tuyển Anh. ẢNH: GETTY

Mục tiêu chuyển nhượng của MU có màn trình diễn ấn tượng tại Everton giúp anh có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh trong chiến thắng 3-0 trước Bosnia trước thềm Euro 2024. Tuy nhiên, Branthwaite đã bị loại khỏi danh sách tuyển Anh tham dự Euro 2024 vào giờ chót.

Mục tiêu chuyển nhượng của MU Jarrad Branthwaite nói thêm: “Tôi nghĩ bạn phải tự tin vào khả năng của mình, nhưng Premier League là giải đấu tốt nhất thế giới. Giải đấu có những cầu thủ giỏi nhất và rõ ràng là giải đấu khó khăn nhất thế giới, vì vậy bạn biết mình sẽ phải đối mặt với những kỳ vọng nào.

Đó là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ đứa trẻ nào, khi lớn lên, được đại diện cho đất nước của mình là mục tiêu chính. Đối với tôi, việc có thể làm được điều đó, với gia đình tôi ở đó là điều vô cùng to lớn. Không chỉ đối với tôi, mà còn đối với tất cả gia đình và bạn bè tôi nữa. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi muốn chơi cho đội tuyển Anh nhiều lần nhất có thể. Đó là việc thể hiện tốt tại CLB để gây ấn tượng cho bất kỳ ai là HLV tiếp theo của đội tuyển Anh. Hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội thi đấu cho đội tuyển Anh hơn nữa”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/branthwaite-pha-vo-im-lang-ve-loi-de-nghi-chuyen-nhuong-cua-mu-post801259.html