Brazil thua chính mình trước khi bị Haaland kết liễu
Brazil tự bỏ lỡ cơ hội trước khi Haaland trừng phạt bằng cú đúp, khiến Selecao dừng bước đầy cay đắng tại World Cup 2026.
Có những thất bại đến vì đối thủ quá mạnh. Nhưng cũng có những thất bại bắt nguồn từ chính những sai lầm của bản thân. Trận thua 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026 thuộc về trường hợp thứ hai. Brazil đã tự đánh rơi cơ hội trước khi Erling Haaland xuất hiện để tung ra hai đòn kết liễu.
Brazil bước vào trận đấu với cơ hội vàng để chiếm lợi thế ngay từ đầu. Sau khi VAR xác định Kristoffer Ajer phạm lỗi với Matheus Cunha, Selecao được hưởng quả phạt đền trước phút 15. Đây là thời điểm hoàn hảo để đội bóng của Carlo Ancelotti buộc Na Uy phải thay đổi cách chơi.

Haaland trừng phạt bằng cú đúp, khiến Selecao dừng bước đầy cay đắng tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Thế nhưng Bruno Guimaraes lại không thắng được thủ môn Orjan Nyland. Cú sút vào góc thấp bị cản phá và cũng từ khoảnh khắc ấy, cục diện trận đấu bắt đầu đổi chiều.
Nyland chính là người giữ Na Uy ở lại trận đấu. Thủ thành 35 tuổi không chỉ cản được quả phạt đền mà còn liên tiếp từ chối Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Rayan và chính Bruno Guimaraes. Mỗi pha cứu thua đều khiến sự tự tin của Brazil giảm dần, trong khi niềm tin của Na Uy ngày một lớn hơn.
Brazil vẫn tạo ra cơ hội nhưng không đủ lạnh lùng để chuyển hóa thành bàn thắng. Điển hình là đầu hiệp hai, Endrick được tung vào sân và chỉ sau 52 giây đã có cơ hội đối mặt sau đường chuyền tuyệt vời của Vinicius Junior. Tuy nhiên, pha khống chế lỗi khiến tài năng trẻ Brazil dứt điểm không chính xác. Một cơ hội rõ ràng khác lại trôi qua.
Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Brazil cần nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Còn Na Uy chỉ cần khoảnh khắc.
Phút 79, Andreas Schjelderup, cầu thủ vào sân thay Antonio Nusa thoát xuống bên cánh trái sau chuỗi phối hợp bảy đường chuyền rồi treo bóng chuẩn xác để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Alisson.
Mười một phút sau, chính Haaland kết thúc mọi hy vọng của Brazil. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City tung cú sút xuyên qua hai chân Danilo trước khi đánh bại Alisson, hoàn tất cú đúp và đưa Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup.
Bàn thắng trên chấm phạt đền của Neymar ở phút 90+10 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. FIFA nhận định đó đơn thuần là “bàn thắng an ủi” trong ngày Brazil phải nhận thất bại sớm nhất ở World Cup kể từ năm 1990.

Brazil thua chính mình trước khi bị Haaland kết liễu. Ảnh: ESPN
Điều đáng tiếc cho Selecao là họ không hề lép vế hoàn toàn. Vinicius vẫn tạo ra những đường chuyền sắc bén, hàng công vẫn có những thời điểm khiến Na Uy chao đảo. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội.
Na Uy làm được điều đó nhờ sự xuất sắc của Nyland và bản năng sát thủ của Haaland. Brazil thì ngược lại. Họ đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đối mặt và liên tục bị thủ môn đối phương từ chối.
Hai bàn thắng của Haaland giúp anh nâng thành tích lên 7 pha lập công tại World Cup 2026, san bằng Messi và Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Nhưng trước khi Haaland trở thành người hùng, Brazil đã tự mở cánh cửa thất bại bằng những cơ hội bị lãng phí.
Đó cũng là bài học lớn nhất sau trận đấu. Na Uy xứng đáng đi tiếp, nhưng Brazil có lẽ sẽ tiếc nuối nhiều hơn khi nhìn lại. Bởi nếu tận dụng được một trong những cơ hội của mình, đặc biệt là quả phạt đền đầu trận, câu chuyện tại New York hoàn toàn có thể đã rẽ sang một hướng khác. Haaland chỉ là người kết liễu, còn Brazil đã thua chính mình từ trước đó.














