Bữa cơm ấm tình quân dân tại trụ sở Công an phường Mễ Trì

Sau khi cứu trợ người dân bị ngã xe do mưa bão tại khu vực đường Mễ Trì vào trụ sở Công an phường để tránh trú, cán bộ chiến sỹ Công an phường đã trở thành 'anh nuôi' với những bát mì đơn giản, nhưng ấm áp tình quân dân.

Hình ảnh CBCS CAP Mễ Trì ra giúp dân khi bị ngã xe do bão Yagi đổ bộ đất liền

Dù đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường vào chiều 7-9, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hàng chục người dân vẫn lưu thông trên đường trong buổi chiều mưa gió do ảnh hưởng của bão Yagi.

Người dân bị ngã xe được CBCS CAP Mễ Trì đưa vào trụ sở tạm tránh bão

Người dân bị ngã xe được CBCS CAP Mễ Trì đưa vào trụ sở tạm tránh bão

Ngay khi nhận tin báo về việc có người dân bị ngã xe do gió thổi tại khu vực ngã ba đường Mễ Trì – Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng CAP Mễ Trì đã chỉ đạo CBCS tổ Cảnh sát trật tự đang ứng trực tại phường mặc áo mưa ra khu vực này giúp người dân, đưa tạm vào trụ sở CAP tránh bão.

Đưa người vào trụ sở CAP an toàn, CBCS CAP lại tiếp tục trở lại vị trí đón những "vị khách mới"

Đưa người vào trụ sở CAP an toàn, CBCS CAP lại tiếp tục trở lại vị trí đón những "vị khách mới"

Sau mệnh lệnh “Làm ngay” của người chỉ huy, CBCS CAP Mễ Trì đã lần lượt thay nhau ra đứng tại khu vực ngã ba Mễ Trì – Đồng Me hỗ trợ nhân dân bị gió thổi mạnh khiến xe đổ, người ngã ra đường. Sau đó, cùng đưa người và xe về trụ sở công an phường tránh trú.

Đều đặn như vậy, CBCS CAP Mễ Trì đã đưa hàng chục người vào trụ sở CAP tránh bão Yagi. Trung tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết, khu vực ngã 3 Đồng Me – Mễ Trì này có nhiều tòa nhà cao tầng sát cạnh nhau nên hút gió.

Rất đông người dân trú bão tại trụ sở CAP Mễ Trì

Rất đông người dân trú bão tại trụ sở CAP Mễ Trì

Chứng kiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua tuyến đường này, nhận thức được trách nhiệm giúp đỡ nhân dân của người chiến sỹ công an nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung, CBCS Công an phường đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ giúp dân.

“Dù đó là thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy nhưng trong lòng mỗi CBCS đều có mệnh lệnh của trái tim mình nên dù mưa gió rát mặt, họ không nề hà, đứng ở ngã 3 đường, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân” – Trung tá Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Cảnh sát khu vực trong vai "anh nuôi" phục vụ nhân dân

Cảnh sát khu vực trong vai "anh nuôi" phục vụ nhân dân

Nhận thấy người dân chưa thể trở về nhà kịp bữa cơm tối, CBCS tổ Cảnh sát khu vực đã hóa thân thành những “anh nuôi”, nấu tạm bát mỳ phục vụ nhân dân. Bữa cơm tối dù chỉ là bát mỳ tôm tập thể nhưng ai cũng thấy vui, một sự ấm áp len lỏi trong suy nghĩ của hàng chục công dân đang trú tránh bão tại CAP Mễ Trì.

Vài giờ sau đó, khi mưa và gió tạm lắng xuống, hàng chục công dân đã rời trụ sở Công an phường Mễ Trì, để về với ngôi nhà thân thiết của mình. “Tôi đã về đến nhà”, “tôi đã bình an”, “cảm ơn các chú Công an phường Mễ Trì nhiều nhé”, “chúc các chú Công an phường Mễ Trì nhiều sức khỏe” là những tin nhắn mà CBCS CAP Mễ Trì nhận được trong tối 7-9.

Bữa mì tôm ấm áp tình quân dân

Bữa mì tôm ấm áp tình quân dân

Những tin nhắn ấy như tiếp thêm sức mạnh để CBCS CAP Mễ Trì không quản ngại khó khăn, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Trước đó, từ chiều 6-9, dù bão Yagi chưa di chuyển vào Thủ đô Hà Nội nhưng cơn mưa, gió đã khiến nhiều cây bị đổ. Trên tuyến đường Phạm Hùng thuộc địa bàn phường Mễ Trì có 1 cây đổ vào 2 người đang di chuyển bằng xe máy khiến cả hai bất tình. CBCS CAP Mễ Trì đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, cưa cây đổ thành các đoạn nhỏ hơn để giải phóng tuyến đường cho nhân dân thuận lợi đi lại.

CBCS CAP Mễ Trì khắc phục sự cố cây đổ trong đêm 7-9

CBCS CAP Mễ Trì khắc phục sự cố cây đổ trong đêm 7-9

Chị Phương, công dân phường cho biết, từ chiều 6-9, khi báo tin ở đâu có cây đổ là lại thấy các chú CAP Mễ Trì vác cưa lên đường. “Sự tận tâm, tận lực với công việc khiến người dân chúng tôi rất cảm động, mong các chú có nhiều sức khỏe, bình an trong bão giông” – chị Phương bày tỏ.

C.Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bua-com-am-tinh-quan-dan-tai-tru-so-cong-an-phuong-me-tri-post588617.antd