Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng

Hòa bình lập lại, khói lửa chiến tranh cũng đã lùi dần, nhưng những đau thương mất mát của cuộc chiến ấy để lại không gì bù đắp được. Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về những người lính đã đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta luôn trân trọng, biết ơn, tưởng nhớ những chiến sỹ đã khuất, đã bị thương trong cuộc chiến bằng lòng tri ân và sự kính trọng lớn lao.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), Cụm số 1, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức phần việc “Bữa cơm cùng mẹ” tại huyện Hàm Tân. Hoạt động lần này mang ý nghĩa sâu sắc bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cuộc đời mình đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước.

Cụm số 1, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2 trường hợp là Thương binh và gia đình Liệt sĩ; nói chuyện, nấu bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thạnh ( thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân). Ngoài ra Cụm số 1, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn thăm gặp, chúc sức khỏe và ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc cùng hai nhân chứng lịch sử tại địa phương.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Công an tỉnh đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bua-com-cung-me-viet-nam-anh-hung-121541.html