Bữa cơm tri ân đầy nghĩa tình tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai

Tại căn nhà ở ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ, không khí tháng 7 trở nên ấm cúng khi Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp cùng các ban ngành tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ VNAH Lê Thị Hai-người có chồng và con trai đều hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa đã cùng đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Lai Hòa có mặt để cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tươm tất. Những món ăn giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng thành kính được dọn lên bàn thờ gia đình, nơi di ảnh chồng và con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai đang được thờ phụng. Hương khói nghi ngút như nối kết quá khứ và hiện tại, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã ngã xuống cho Tổ quốc hôm nay.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP TP Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể xã Lai Hòa thăm hỏi động viên, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hai

Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP TP Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể xã Lai Hòa thăm hỏi động viên, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hai

Không chỉ dừng lại ở bữa cơm nghĩa tình, các y bác sĩ quân y của đồn còn ân cần thăm khám sức khỏe cho Mẹ, tư vấn thuốc men, chăm lo từ những điều bình dị nhất. Trong không khí ấm cúng của bữa cơm tri ân đầy nghĩa tình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai xúc động: "Hôm nay mẹ rất vui mừng, các con đông quá mẹ rất xúc động, mẹ mừng lắm. Các con, các cháu, các em đến đây làm mâm cơm mẹ xem như con ruột của mẹ".

Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, xúc động chia sẻ, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng xã Lai Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với MTTQ, các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt tổ chức bữa cơm tri ân nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Quân y đồn Biên phòng Lai Hòa thăm khám sức khỏe cho mẹ VNAH Lê Thị Hai

Quân y đồn Biên phòng Lai Hòa thăm khám sức khỏe cho mẹ VNAH Lê Thị Hai

"Những việc làm ý nghĩa này sẽ giúp lan tỏa thêm để thế hệ sau chúng tôi biết được thế hệ đi trước của cha ông, các anh hùng đã hy sinh trong giữ gìn bảo vệ Tổ quốc. Đó là tấm gương để chúng tôi noi theo, học hỏi, phát huy truyền thống cao cả này để trong thời gian tới tiếp tục lan tỏa đến tất cả cán bộ địa phương và đơn vị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ như thế này", Đại úy Nguyễn Quốc Hân chia sẻ.

Hoạt động tri ân là dịp để cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng nói riêng và xã Lai Hòa nói chung bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai và gia đình. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân với dân, để người lính biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ biên giới, mà còn là người con thân thuộc của mỗi gia đình nơi địa bàn đóng quân.

Những món quà nhỏ được trao tận tay, những lời thăm hỏi chân thành, ấm áp đã tạo nên một bức tranh đầy xúc cảm về tình người, về lòng tri ân sâu sắc.

Cán bộ đồn Biên phòng Lai Hòa và các ban ngành địa phương dùng bữa cơm thân mật với Mẹ VNAH Lê Thị Hai

Cán bộ đồn Biên phòng Lai Hòa và các ban ngành địa phương dùng bữa cơm thân mật với Mẹ VNAH Lê Thị Hai

Ông Thạch Phước Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lai Hòa, cho biết thêm: "Xã Lai Hòa tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tổ chức họp mặt cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách; Phối hợp với Công ty điều hành dầu khí Biển Đông tổ chức tặng quà cho 30 gia đình chính sách và 30 học sinh hiếu học trên địa bàn xã. Đặc biệt theo thông lệ hàng năm, MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị xã hội của xã, phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, qua đó, giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công".

Bữa cơm tri ân kết thúc, nhưng những tình cảm, những câu chuyện, và hình ảnh người lính biên phòng, đoàn viên, hội viên sát cánh bên người dân vẫn còn đọng mãi. Đó không chỉ là sự gắn kết giữa quân và dân, mà còn là thông điệp lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết trong mỗi người dân Việt Nam hôm nay.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bua-com-tri-an-day-nghia-tinh-tai-gia-dinh-me-viet-nam-anh-hung-le-thi-hai-post1217275.vov