Bữa tiệc đầu xuân ấm áp

Ngày 3 và 5-2 (tức mùng 6 và 8 tháng Giêng), anh Hiếu và anh Sơn ở quận Hoàn Kiếm đến tham quan, dự lễ hội cồng chiêng ở thôn Sui Quán và thôn Bắt Còn Chèm, xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì).

Tại đây, hàng trăm người dân không chỉ được dự lễ hội mà còn được mời tham gia tiệc đầu xuân với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

- Chúng tôi muốn đóng góp tiền ăn thì gửi ai ạ? - anh Hiếu hỏi một nhân viên phục vụ khi dự lễ hội ở thôn Sui Quán.

- Ở đây không nhận đóng góp tiền ăn anh ạ. Ai phát tâm công đức tôn tạo di tích thì ở kia có người ghi sổ công đức đó anh - một nhân viên phục vụ nói.

- Vậy là ăn uống miễn phí à chị - anh Hiếu hỏi thêm.

- Vâng, đã thành nếp từ gần chục năm nay rồi anh ạ. Thôn chúng em người góp của, người góp công cùng nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc ở quê hương vùng cao - người nhân viên phục vụ đáp.

Thông tin tới Người Xây Dựng, anh Sơn cho biết hoạt động này cũng được tổ chức tại thôn Bắt Còn Chèm. Dù cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng họ đã tổ chức được lễ hội ấm áp, mang đậm bản sắc dân tộc. Bữa cơm đầu xuân đã tạo niềm vui cho bà con trong năm mới và giúp thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bua-tiec-dau-xuan-am-ap-692944.html