Bữa tối ở Versailles, không khí dãy Alps và thỏa thuận Mỹ-Iran: Những điều 'níu chân' Tổng thống Trump tại Hội nghị G7

Lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ tổng thống, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này mà không làm mọi thứ đổ vỡ.

Kết quả gì từ Hội nghị G7?

Tổng thống Trump đã phàn nàn khi nhiệt độ phòng họp quá nóng. Khi đến trễ một giờ trong một phiên họp, ông chủ Nhà Trắng cũng đùa rằng ông là "sếp" của các nhà lãnh đạo khác. Nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã vô tình lọt tiếng qua micro khi mô tả bữa tối ngoài trời trong đêm đầu tiên với Tổng thống Trump là một “cuộc thảo luận khó khăn”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã không rời đi sớm như dịp họp năm ngoái ở Canada. Đối với Tổng thống Macron, đây vốn dĩ đã là một thành công cơ bản, bởi vị Tổng thống Pháp đã phải cất công sắp xếp hội nghị bên bờ hồ này chỉ để bảo đảm rằng Tổng thống Mỹ sẽ ở lại trong toàn bộ chương trình.

Và thay vì xé bỏ bản tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo như từng làm sau một kỳ thượng đỉnh đặc biệt gay gắt vào năm 2018, Tổng thống Trump đã ủng hộ ngôn từ cứng rắn một cách đáng ngạc nhiên trong tuyên bố của nhóm G7 về căng thẳng Nga-Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sẽ “ủng hộ kiên định” đối với Kyiv.

“Đây là một điều rất đặc biệt,” Tổng thống Trump tuyên bố khi Hội nghị thượng đỉnh khép lại.

Có lẽ đó là nhờ bầu không khí trong lành của dãy Alps. Cũng có thể đó là cảm giác chiến thắng còn đọng lại sau khi ông Trump làm trung gian cho một thỏa thuận sơ bộ với Iran - một thành tựu đã nhận được những lời khen ngợi hết lời từ các nhà lãnh đạo khác.

Hoặc cũng có thể là do sự háo hức trước bữa tối tại Cung điện Versailles, hoạt động vốn được Tổng thống Macron khéo léo ghim vào lịch trình nhằm bảo đảm Tổng thống Trump sẽ ở lại Pháp cho đến khi hội nghị bế mạc.

Khi bước đến khoảng sân lát đá cẩm thạch họa tiết bàn cờ vào giờ ăn tối mang đậm phong cách Pháp lúc 10 giờ đêm, ông Trump đã được Phu nhân Brigitte Macron chào đón. “Nơi này thật đẹp”, Tổng thống Trump khen ngợi sau khi chiêm ngưỡng mặt tiền cổ điển với những ô cửa sổ lợp mái mạ vàng. “Phu nhân Brigitte là một người phụ nữ tuyệt vời", ông Trump nói thêm.

Theo tiêu chuẩn của Pháp, đây là một bữa tối khá đơn giản: khai vị bằng thịt lợn đen vùng Bigorre, măng tây vùng Loire, thịt gia cầm vùng Bourbonnais và một đĩa pho mát đặc sản của vùng.

Bàn ăn dành cho ba người của ông Trump cùng vợ chồng Tổng thống Macron, nằm ở khu Lower Gallery, được bao quanh bởi các bức tượng do đích thân “Vua Mặt Trời” đặt làm.

Ông Trump ở thế thượng phong

Tính đến nay, Tổng thống Trump đã tham dự 6 kỳ G7, trong đó bao gồm cả kỳ thượng đỉnh trực tuyến được tổ chức trong thời kỳ đại dịch Covid-19 vào năm 2020.

Khác với những chuyến công du trước đây, Tổng thống Trump hiện là một thành viên kỳ cựu của “câu lạc bộ” độc quyền này. Hầu hết các nhà lãnh đạo khác đều mới đắc cử trong vòng vài năm trở lại đây, ngoại trừ ông Macron.

Và điều đó đã mang lại một sắc thái rất khác cho các chuyến công du gần đây của ông Trump trên trường quốc tế.

Khác với nhiệm kỳ đầu tiên, khi các cố vấn cho biết Tổng thống Trump cảm thấy cần phải thể hiện quyền lực và sự tự tin trước những đối tác dày dạn kinh nghiệm hơn, thì nay Tổng thống Trump tỏ ra trầm tĩnh hơn.

Sau khi rời Washington lúc 2 giờ sáng thứ Hai - tiếp nối sự kiện đấu UFC mừng sinh nhật lần thứ 80 trên Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng - ông Trump đã bay xuyên đêm và bắt đầu một buổi chiều với nhiều cuộc họp tại Hôtel Royal với chất giọng khàn đặc.

Trong hai ngày tiếp theo, ông chủ Nhà Trắng đã họp hàng giờ đồng hồ với từng nhà lãnh đạo. Đến khi xuất hiện trong cuộc họp báo kéo dài 70 phút vào hai ngày sau đó, có thể thấy rõ và nghe rõ sự mệt mỏi của vị Tổng thống Mỹ.

Ở hậu trường, Tổng thống Trump đã mạnh mẽ bảo vệ thỏa thuận Iran trước các nhà lãnh đạo khác. Ông đã mô tả các điều khoản này không chỉ là một chiến thắng lớn cho nước Mỹ, mà còn cho cả những người đồng cấp của mình.

Các nhà lãnh đạo đã dành vô vàn lời khen ngợi cho thỏa thuận Iran - động thái có khả năng chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài nhiều tháng qua, vốn tàn phá châu Âu nặng nề hơn nhiều so với nước Mỹ.

“Tôi nghĩ đó là một yếu tố thay đổi cục diện,” Thủ tướng Canada Mark Carney chia sẻ. Ông Carney là một trong số các nhà lãnh đạo bước vào Hội nghị thượng đỉnh với mong muốn tìm kiếm “những khoảnh khắc làm hòa” với ông Trump.

Khi tiếp cận Tổng thống Mỹ trong một cuộc họp, ông Carney đã trình bày chi tiết về một điều khoản liên quan đến xe điện trong thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kiên nhẫn đợi cho đến khi tất cả các nhà lãnh đạo ngồi quanh bàn họp rồi mới đứng dậy và trao tặng Tổng thống Trump một chiếc áo thi đấu bóng đá màu trắng mang số 47.

“Chúng ta ở cùng một đội,” ông Merz viết sau đó dưới bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

Về phần mình, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni - người từng là đồng minh hàng đầu của ông Trump ở châu Âu cũng đã có một cuộc họp “làm rõ vấn đề” với Tổng thống Mỹ trong tuần này.

Sau đó, bà vẫn tỏ ra bình thản khi một nhà lãnh đạo khác tuyên bố rằng bà đã “trở lại làm bạn” với Tổng thống Trump.

“Chúng tôi vẫn luôn là những người bạn,” người đứng đầu chính phủ Italy vui vẻ đáp lại.

(theo CNN)

Hà Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bua-toi-o-versailles-khong-khi-day-alps-va-thoa-thuan-my-iran-nhung-dieu-niu-chan-tong-thong-trump-tai-hoi-nghi-g7-408061.html