Bức thư đẫm nước mắt của con gái viết gửi bố trước ngày ghép thận

Sau gần 10 năm trời ròng rã chạy chữa cho con gái bị bệnh suy thận, vợ chồng chị Yến gần như khánh kiệt vì vay nợ khắp nơi

Con biết rằng dành tặng cho con quả thận đó, bố sẽ đánh đổi sức khỏe và những dị nghị của mọi người nhưng con biết bố thương và yêu chúng con nhiều lắm”, đó là những dòng tâm sự đẫm nước mắt mà Nguyễn Hà Phương (SN 2012, quê ở Thái Bình) khi viết thư gửi tới bố trước ngày em được ghép thận.

Bức thư của Hà Phương gửi bố trước ngày em phẫu thuật.

Bức thư của Hà Phương gửi bố trước ngày em phẫu thuật.

Biến cố xảy đến với Phương vào đầu năm 2017 khi em bị viêm cầu thận mạn. Lúc đó, Phương mới được 5 tuổi. Sau thời gian đi khám, đến cuối năm, bác sĩ chẩn đoán em bị hội chứng thận hư.

Cũng từ đó, ròng rã suốt 6 năm trời, gia đình đã đưa Phương chạy chữa khắp các bệnh viện, tìm đủ mọi loại thuốc để chữa bệnh cho Phương song bệnh tình không hề tiến triển, thậm chí còn kháng thuốc.

Từ lúc Phương bị bệnh, chị Bùi Thị Yến (SN 1990, mẹ của Phương) ngày đêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều khiến căn bệnh rối loạn nhịp tim và thiếu máu cơ tim của chị ngày càng nặng thêm. Vì thế, kinh tế gia đình đều do một mình chồng chị - anh Nguyễn Công Bá (SN 1985) gánh vác. Nhưng vì anh là lao động tự do, nên thu nhập rất bấp bênh.

Mới 5 tuổi Phương đã bị suy thận.

Mới 5 tuổi Phương đã bị suy thận.

Con bệnh nặng, chẳng còn cách nào khác, gia đình chị Yến đành phải vay mượn khắp họ hàng, người thân để trả tiền thuốc men, sinh hoạt, đi lại suốt quãng thời gian đưa con đi bệnh viện. 6 năm ròng rã, số tiền chị Yến vay nợ lên tới hơn 700 triệu đồng.

Đến tháng 10/2023, căn bệnh chuyển sang suy thận giai đoạn 5 khiến sức khỏe của con ngày càng suy kiệt. Hàng tháng con phải tiến hành lọc màng bụng theo chu kỳ cùng các khoản tiền thuốc men khác với chi phí lên tới 5-7 triệu đồng/tháng. Cứ như vậy, gia đình chị Yến ngập trong nợ nần.

Mẹ mắc bệnh tim, con suy thận, cả nhà chỉ còn trông chờ vào thu nhập bấp bênh và ít ỏi của anh Bá.

Mẹ mắc bệnh tim, con suy thận, cả nhà chỉ còn trông chờ vào thu nhập bấp bênh và ít ỏi của anh Bá.

Do phải thường xuyên theo Phương vào viện nên chị Yến phải gửi 2 con nhỏ (bé 7 tuổi và 17 tháng tuổi) nhờ ông bà nội, ngoại hai bên chăm sóc.

Đầu tháng 4/2025, Phương được chỉ định ghép thận. Sau khi nhận được kết quả thận của anh Bá phù hợp với con, vượt qua những đắn đo, vợ chồng anh quyết định hiến thận cho con gái.

Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật cho con được bệnh viên thông báo dự kiến khoảng từ 500 - 600 triệu đồng. Số tiền này với gia đình chị là cả vấn đề lớn. Nhưng nghĩ đến sự sống của con, chị Yến đã chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng tạm ứng viện phí 400 triệu đồng. Số tiền còn lại chị không biết xoay sở ra sao.

Nhìn con nằm trên giường bệnh, chị Yến rưng rưng nước mắt nói: “Thương con từ nhỏ đã phải nằm viện triền miên nên còn cố được là chúng tôi sẽ cố hết sức.

Số tiền cũ còn chưa trả được lại phải tiếp tục vay thêm. Nếu có nhà thì tôi cũng bán đi để lo cho con nhưng hai vợ chồng tôi hiện vẫn ở chung với nhà chồng nên tài sản không còn gì có giá trị”.

Theo các bác sĩ, sau ca mổ của Phương, gia đình còn phải chuẩn một khoản tiền lớn, có thể phát sinh thêm vài trăm triệu nữa để duy trì thuốc chống đào thải sau ghép và thích nghi với quả thận mới, tùy vào tình hình thực tế của con.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hà Phương (13 tuổi) bị viêm cầu thận mạn từ năm 2107. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà có 3 con nhỏ, bố mẹ là lao động tự do. Mẹ bệnh nhân cũng mắc bệnh tim không thể lao động nặng. Bệnh nhân được bố hiến thận, tất cả chi phí đều phải đi vay mượn. Sau ghép thận, bệnh nhân sẽ còn phải điều trị phục hồi nên rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Yến, ở Số 11/2 ngõ 108 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. SĐT: 0384920490.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.094 (cháu Nguyễn Hà Phương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank;

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank;

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/buc-thu-dam-nuoc-mat-cua-con-gai-viet-gui-bo-truoc-ngay-ghep-than-2390778.html