Bụi đỏ 'bủa vây' đường dân sinh

Vào mùa khô, tuyến đường đất từ khu vực Sình Tre, xã Trường Xuân đi thôn Đắk Kual 5, xã Đức An lại phủ đầy bụi đỏ, trở thành nỗi ám ảnh của người dân nhiều năm qua.

Mỗi khi phương tiện lưu thông trên tuyến đường đất đỏ nối thôn Đắk Kual 5 với khu vực Sình Tre, bụi lại bay mù mịt

Mỗi khi phương tiện lưu thông trên tuyến đường đất đỏ nối thôn Đắk Kual 5 với khu vực Sình Tre, bụi lại bay mù mịt

Tuyến đường chính nối thôn Đắk Kual 5 với khu vực Sình Tre từ lâu vẫn chỉ là đường đất. Vào mùa khô, mỗi khi xe tải chở nông sản, xe cày hay xe máy chạy qua, từng lớp bụi đất đỏ lại cuốn lên dày đặc, phủ kín không gian 2 bên đường. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và việc đi lại của 292 hộ dân sống dọc tuyến đường.

Chị Thị Duyên, xã Đức An đi vào rẫy khu vực Sình Tre cho biết: “Việc di chuyển trên con đường này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều khi bụi bay vào mắt rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trời nắng thì bụi mù không thấy đường đi, còn trời mưa thì trơn trượt, rất dễ té ngã. Học sinh đi học qua đây, áo trắng lúc về thành áo đỏ vì bụi”.

Ghi nhận thực tế cho thấy dọc tuyến đường hiếm khi thấy nhà dân mở cửa. Hầu hết các hộ đều phải đóng kín cửa cả ngày để tránh bụi bay vào nhà. Dù vậy, chỉ sau vài giờ, lớp bụi đỏ vẫn phủ kín nền nhà, bàn ghế và đồ đạc sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Quý, thôn Đắk Kual 5 chia sẻ: “Khu vực này thường xuyên có gió lớn nên bụi càng phát tán mạnh. Mùa nắng bụi nhiều không chịu nổi, nếu mở cửa là bụi bay vào ngay nên gia đình phải đóng kín cửa suốt cả ngày, rất bất tiện trong sinh hoạt”.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, lớp bụi dày còn phủ lên mái nhà, hàng rào, cây cối ven đường, khiến cả khu vực nhuộm một màu đỏ đặc trưng của đất bazan. Để hạn chế bụi bay vào không gian sinh hoạt, nhiều hộ dân phải căng bạt trước hiên nhà, dọc hàng rào hoặc che kín lối ra vào.

Anh Vàng Séo Đại, người dân sống gần tuyến đường cho biết: “Từ sáng đến tối, nhà tôi đều đóng cửa như không có người ở, nhưng thực ra cả nhà vẫn sinh hoạt bên trong. Khi đi đường, xe phía trước và phía sau phải cách nhau 100 - 200 m mới nhìn thấy đường vì bụi quá dày, gia đình đã phải căng bạt quanh nhà để chắn bụi nhưng chỉ sau vài tháng, tấm bạt trắng cũng chuyển sang màu vàng vì bụi”.

Theo người dân địa phương, trước đây tuyến đường này chỉ là lối mòn nhỏ phục vụ việc đi lại trong thôn. Từ năm 2001 đến nay, khi dân cư ngày càng đông và nhu cầu vận chuyển nông sản tăng lên, bà con trong khu vực đã nhiều lần tự đóng góp kinh phí để san gạt, mở rộng mặt đường.

Tuy nhiên, do vẫn là đường đất nên tuyến đường nhanh chóng xuống cấp sau mỗi mùa mưa nắng. Vào mùa mưa, mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, mùa khô kéo dài lại khiến bụi đất bay mù mịt suốt nhiều tháng, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều năm qua, người dân trong thôn vẫn chủ động đóng góp kinh phí để duy tu tuyến đường. Ông Phạm Bá Tiền - Trưởng thôn Đắk Kual 5 cho biết: “Hàng năm, bà con đều góp tiền để san gạt, sửa đường. Riêng năm 2025, người dân đã đóng góp khoảng 240 triệu đồng để cải tạo tuyến đường này. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể khắc phục triệt để tình trạng bụi bẩn và xuống cấp”.

Hiện nay, tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của 292 hộ dân thôn Đắk Kual 5 mà còn là tuyến giao thông quan trọng kết nối với khu vực Sình Tre, xã Trường Xuân. Mỗi ngày, nhiều phương tiện vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất và hàng hóa lưu thông qua lại, khiến tình trạng bụi càng trở nên nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường bằng bê tông hoặc nhựa hóa. Khi được cải tạo, con đường không chỉ giúp giảm bụi, bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bui-do-bua-vay-duong-dan-sinh-430645.html