Bừng sáng nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn

Cơn bão số 3 đã để lại hậu quả rất khủng khiếp đối với các tỉnh, thành miền Bắc nước ta. Tính đến 17 giờ chiều 12-9, có 330 người chết và mất tích, 807 người bị thương, cùng với đó là những thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội và hạ tầng cơ sở. Trong thảm họa thiên tai này, tinh thần 'tương thân tương ái' của nhân dân Việt Nam lại bừng sáng, soi rọi giá trị thiêng liêng của hai tiếng 'đồng bào'.

Theo truyền thuyết, giống nòi Việt Nam có gốc Tiên Rồng, được mẹ Âu Cơ sinh ra từ bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con. Sau đó, năm mươi người lên non, năm mươi người xuống biển sinh cơ lập nghiệp, tạo dựng cơ đồ đất nước cho đến ngày nay. Vì vậy, chỉ có nhân dân Việt Nam mới có hai tiếng “đồng bào”, nghĩa là chung một bào thai, một nguồn gốc. Do đó, mỗi khi hai tiếng “đồng bào” được vang lên tuy rất bình dị nhưng trong lòng mỗi người dân đất Việt đều có sự xúc động lạ thường với khí thế vô cùng mãnh liệt. Trong Thư kêu gọi toàn quốc đứng lên khởi nghĩa vũ trang tháng 8-1945, hay Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp (tháng 12-1946), sau này là Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tháng 7-1966), Hồ Chủ tịch luôn nhấn mạnh đến hai tiếng “đồng bào” và yếu tố này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử…

Trở lại với tình hình bão lũ ở miền Bắc, cùng với hoạt động cứu trợ của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, nghĩa đồng bào lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Đó là hình ảnh xe ôtô che chắn cho đoàn người đi xe máy trong cơn cuồng phong; là khoảnh khắc một người dân bất chấp hiểm nguy lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người; là người dân tự phá dỡ mái nhà của mình để giúp đỡ hàng xóm đang gặp nguy khốn… Đặc biệt, sau khi nghe tin bão số 3 hoành hành dữ dội, người dân miền Trung và miền Nam đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men… tổ chức các nhóm từ thiện ra các tỉnh phía Bắc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều đoàn xe vận tải chở hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng tới đồng bào miền Bắc đang bị thiên tai tàn phá. Trên mạng xã hội tràn ngập những lời động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, kêu gọi cộng đồng "nhường cơm sẻ áo" thêm nữa cho các tỉnh đang gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ dữ sau bão số 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, chăm lo tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2024 cho các cháu trên cơ sở bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực chất, không phô trương, hình thức, đặc biệt ở những nơi bị ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, thiên tai sau bão.

Một hình ảnh đẹp, sâu tình nặng nghĩa nữa của người dân dọc tuyến đường hướng về miền Bắc là các nhà hàng kinh doanh ẩm thực, khách sạn đều treo bảng miễn phí suất ăn và chỗ nghỉ cho các đoàn cứu trợ. Điều không thể không nhắc đến là nghĩa cử cao đẹp của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, hai địa phương bị bão số 3 trực tiếp đổ bộ vào gây nhiều thiệt hại nhưng đã từ chối khoản 100 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để dành cho các tỉnh khác khó khăn hơn. Cùng với người dân trong nước, kiều bào ta đang sinh sống, lao động, học tập ở Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và nhiều nước khác cũng đang hướng về Tổ quốc, về đồng bào vùng lũ với những hành động rất thiết thực. Chính sự hỗ trợ vật chất và tinh thần, sự "nhường cơm sẻ áo", đồng cam cộng khổ của toàn thể đồng bào đã giúp người dân vùng bão, lũ có thêm sức mạnh để cố gắng vượt qua khó khăn.

Càng những lúc khó khăn, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng. Trong hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp và càng thể hiện rõ tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào là đỉnh cao của văn hóa và cốt cách con người Việt Nam. Chính điều này đã làm nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ sức mạnh này, dân tộc Việt Nam đã đánh tan những đạo quân xâm lược khổng lồ và chiến thắng thiên tai để làm nên cơ đồ của đất nước rạng rỡ như hôm nay.

Tấn Hòa

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/162628/bung-sang-nghia-dong-bao-trong-con-hoan-nan