Bước ra khỏi ánh đèn sân khấu: Bài học sau danh hiệu thủ khoa 2024

Một năm trước, Nguyễn Phương Linh (2006) là cái tên được xướng lên ở vị trí thủ khoa toàn quốc khối D01 với số điểm 28,75. Giữa những tràng pháo tay và ánh đèn rực rỡ, cô học sinh chuyên Anh đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã trở thành biểu tượng của nỗ lực và vinh quang. Nhưng hành trình sau vạch đích lại không như một buổi lễ đăng quang – đó là lúc Linh chọn bước khỏi ánh đèn, bắt đầu từ con số 0 ở môi trường đại học.

Không ngủ quên trên chiến thắng

28,75 điểm – con số đủ để Nguyễn Phương Linh nhận được thư trúng tuyển từ nhiều ngôi trường danh tiếng: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại ngữ, và cả những trường quốc tế như BUV, Fulbright, Swinburne, VinUni. Cuối cùng, Linh chọn theo học ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tại VinUni – ngôi trường có hệ thống giáo dục quốc tế và đòi hỏi sinh viên thích nghi nhanh, tư duy linh hoạt.

“Khi biết mình là thủ khoa toàn quốc khối D01, em bất ngờ và vui, nhưng em cũng sớm nhận ra đó chỉ là điểm khởi đầu,” Linh chia sẻ. Với cô, danh hiệu ấy không phải chiếc huân chương mang theo cả đời, mà là lời nhắc nhở: “Đừng ngủ quên trên chiến thắng.”

 Nguyễn Phương Linh là sinh viên Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tại VinUni

Nguyễn Phương Linh là sinh viên Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tại VinUni

Một năm sau khoảnh khắc rực rỡ ấy, Linh chọn cho mình cách sống thầm lặng hơn: không khoe danh hiệu, không lấy quá khứ để định nghĩa bản thân. “Bởi ở đại học, có rất nhiều người giỏi hơn mình – từ các bạn đạt giải quốc gia, quốc tế, đến những người đã có kinh nghiệm kinh doanh thực chiến từ phổ thông. Điều khiến em khác biệt không còn là điểm số, mà là khả năng thích nghi và sẵn sàng bắt đầu lại.”

“Tờ giấy trắng” trong giảng đường quốc tế

Khi bước vào giảng đường, Phương Linh mô tả mình như một “tờ giấy trắng”. Dù xuất phát điểm là một học sinh chuyên, giỏi tiếng Anh, cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước hệ thống học hoàn toàn bằng tiếng Anh, những bài thuyết trình, kế hoạch kinh doanh, các dự án đa viện… “Tất cả đều rất mới mẻ. Em nhận ra, để đi xa, mình phải học lại từ đầu, không chỉ kiến thức mà cả cách làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện…”

Trong hành trình ấy, Linh cũng từng đối diện với những kỳ vọng vô hình: áp lực phải “luôn giỏi”, “luôn gương mẫu” vì là thủ khoa. Nhưng cô học cách buông nhẹ. “Em không để những áp lực ấy kiểm soát mình quá lâu. Quan trọng là mình hiểu rõ điều gì đang cản trở mình, và cố gắng cải thiện nó từng bước một.”

 Nguyễn Phương Linh tham gia cuộc thi Case - Simulation 2025

Nguyễn Phương Linh tham gia cuộc thi Case - Simulation 2025

Cũng như mọi sinh viên khác, Linh đi làm thêm – nhưng không chọn công việc đơn thuần để kiếm tiền. Cô làm PASS Leader môn Kế toán Tài chính tại Viện Kinh doanh Quản trị – một công việc vừa giúp cô trau dồi kỹ năng học thuật, vừa tạo dựng những mối quan hệ học thuật chuyên sâu. “Em nhận được hỗ trợ tài chính từ số giờ làm Work-Study, nhưng điều quý giá nhất là kinh nghiệm sư phạm, kỹ năng tổ chức lớp học, truyền đạt kiến thức – điều mà em thấy rất có ích nếu sau này muốn trở thành giảng viên hoặc nhà nghiên cứu.”

Trưởng thành là dám quay lại và học từ con số 0

Khi được hỏi có còn theo đuổi thành tích như thời phổ thông, Linh thẳng thắn: “Em nhận ra điểm số không còn là tất cả. GPA quan trọng, nhưng không quyết định tương lai. Em học cách tham gia nghiên cứu khoa học, thi các cuộc thi học thuật, thực tập… để hiểu ngành của mình từ thực tế.”

Sự chuyển mình này cũng giúp Linh nhìn ngành học với góc độ trưởng thành hơn. Cô hiểu thị trường lao động trong lĩnh vực kinh doanh đang ngày càng khắc nghiệt, nơi nhà tuyển dụng không chỉ hỏi về điểm số, mà đòi hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế, tinh thần học hỏi, và kinh nghiệm thực tập.

Nhìn lại, Linh không còn là cô học sinh vừa rời ghế nhà trường với tấm bảng thành tích dày đặc. Cô là một sinh viên năm hai khiêm nhường, bền bỉ, dấn thân – người tin rằng: khác biệt không nằm ở quá khứ, mà ở cách mỗi người tạo nên tương lai của mình.

 Khác biệt không nằm ở quá khứ, mà ở cách mỗi người tạo nên tương lai cho chính mình

Khác biệt không nằm ở quá khứ, mà ở cách mỗi người tạo nên tương lai cho chính mình

Lời nhắn gửi đến những người đang chọn lối rẽ

Gửi lời đến những bạn học sinh 2K7, Phương Linh nhắn nhủ: “Đừng chọn ngành chỉ vì số đông, cũng đừng chọn trường vì người khác nói hay. Các em nên dành thời gian để hiểu bản thân – điểm mạnh, điểm yếu, sở thích – rồi đối chiếu với ngành học. Đại học là hành trình dài, và để đi trọn vẹn, mình phải thực sự phù hợp. Hãy tìm hiểu qua trải nghiệm thực tế của anh chị đi trước, bởi các em không chọn một nơi để học bốn năm, mà đang chọn nền móng cho tương lai.”

Với Phương Linh, danh hiệu thủ khoa đã khép lại. Điều còn lại là hành trình trưởng thành – nơi ánh sáng không còn đến từ sân khấu, mà từ sự tỏa sáng âm thầm của một người trẻ dám học lại từ đầu, dám bước đi bằng chính đôi chân mình.

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/buoc-ra-khoi-anh-den-san-khau-bai-hoc-sau-danh-hieu-thu-khoa-2024-post1764462.tpo