'Búp măng non' khoe ảnh đẹp 2/9 tại Lăng Bác

Hình ảnh các em nhỏ diện trang phục truyền thống với nón lá, áo dài hoặc áo sơ mi trắng cùng với khăn quàng đỏ, tay cầm cờ Tổ quốc nhanh chóng tạo thành một trào lưu trong dịp Quốc khánh năm nay.

Trào lưu này được các bậc phụ huynh hưởng ứng rất sôi nổi như một hành động nhỏ chào mừng ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Sáng nay (2/9), Thu Hà, sống tại Thanh Trì cho 2 con gái Thiên An – Tuệ An đi thăm Lăng Bác.

Thu Hà chia sẻ: “Con hỏi tôi hôm nay là ngày gì mà ai cũng chụp ảnh ở đây, tôi đã giải thích cho con 2/9 là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam. Các con rất hào hứng, gặp các chú bộ đội cũng giơ tay chào”.

Hai bé Thiên An - Tuệ An đi thăm Lăng Bác

Hai bé Thiên An - Tuệ An đi thăm Lăng Bác

Thu Hà cho biết thêm không chỉ theo trào lưu, thông qua việc này cô muốn dạy con luôn phải có tinh thần yêu nước, học tập thật giỏi để sau này làm việc có ích cho xã hội.

Chị Minh Hồng, sống tại Hà Nội cũng quyết định chụp cho con trai Nguyễn Đình Anh Quân, 3 tuổi bộ ảnh chào mừng Quốc khánh ở Lăng Bác.

Chị chia sẻ: "Trước đó tôi cho bé xem những clip về lễ thượng cờ, hạ cờ tại Lăng Bác, bé rất ấn tượng với hình ảnh lá cờ tung bay, các chú cảnh vệ nghiêm trang thực hiện nghi thức. Có lẽ cũng vì thế mà khi chụp ảnh bé rất hào hứng. Buổi đi chơi không chỉ để lưu giữ những hình ảnh tuổi thơ của con mà đã trở thành dịp để con được học hỏi và trải nghiệm. Giáo dục lòng yêu nước là việc rất ý nghĩa với mọi công dân, đặc biệt là thế hệ măng non. Người có lòng yêu nước sẽ trở thành công dân tốt trong xã hội".

Sau buổi thăm Lăng Bác, cả nhà chị Hồng đều bất ngờ khi bé nói muốn làm cháu ngoan Bác Hồ, cảnh sát bắt tội phạm. Tuy những nhận thức còn rất non nớt nhưng chị Hồng tin chắc rằng dần dần bé sẽ có trong mình lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Bé Nguyễn Đình Anh Quân, 3 tuổi

Bé Nguyễn Đình Anh Quân, 3 tuổi

Trên trang Facebook cá nhân, chị Đoàn Trang đăng tải bộ ảnh con gái mặc áo dài, cầm lá cờ đỏ sao vàng chụp tại Lăng Bác với dòng trạng thái: “Mẹ ơi Quốc Khánh là gì? Là ngày quê hương mình rộn ràng cờ hoa, đỏ rực những con phố, xóm làng. Là ngày nhắc nhở chúng ta về một thế hệ cha ông đã hi sinh quên mình để rồi phải có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng đất nước. Là ngày "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Bé Cốm, con gái chị Đoàn Trang

Bé Cốm, con gái chị Đoàn Trang

Những bức ảnh "búp măng non" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến người xem tan chảy bởi sự dễ thương vô hạn của các em nhỏ.

Chụp ảnh cho con cái theo chủ đề mừng Quốc khánh là cách để các bậc phụ huynh vừa truyền thụ tinh thần yêu nước cho trẻ, vừa lưu giữ những nét hồn nhiên của tuổi thơ con.

Có thể các “búp măng non” chưa thể hiểu hết ý nghĩa lịch sử của ngày này nhưng việc dạy con yêu nước không chỉ là bổn phận mà còn là niềm tự hào của bố mẹ, gia đình...

Giống như tác giả Cẩm Thị Đào viết trong tác phẩm “Dạy con về Tổ quốc”:

“Con chưa đủ lớn khôn để hiểu về Tổ quốc

chưa biết giá của từng thước đất và vì sao có những tượng đài

chưa đủ sâu và xa để nhìn quá khứ lẫn tương lai

nhưng mẹ vẫn dạy con từ thơ ngây về lòng yêu Tổ quốc…”

Biết cách thể hiện tình yêu đất nước từ nhỏ sẽ giúp các con mở rộng tâm hồn trước lịch sử của đất nước, khơi dậy lòng trắc ẩn, biết ơn trước những hy sinh, cống hiến, lòng quả cảm của những anh hùng dân tộc đã nằm xuống cho độc lập, tự do ngày hôm nay.

Việc hưởng ứng trào lưu trên dịp Quốc khánh 2/9 là cách mà nhiều người dân Việt Nam, bằng hành động nhỏ bé của mình trên không gian mạng, gửi gắm và lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc tới bạn bè, người thân và cộng đồng.

Thùy Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bup-mang-non-khoe-anh-dep-2-9-tai-lang-bac-d201334.html