Byeon Woo Seok và 'Sơn sĩ' Sun Jae giống nhau tới mức quản lý cũng 'chào thua'

Nổi lên như một hiện tượng nhờ thành công rực rỡ của bộ phim 'Cõng Anh Mà Chạy' (Lovely Runner), nam diễn viên Byeon Woo Seok luôn bày tỏ sự trân trọng đối với người hâm mộ. Dù vậy, những pha 'sơ hở là giao lưu' của anh lại trở thành 'cơn ác mộng' với các staff (nhân viên) khiến fan cười ngất.

Đầu tháng 6, Byeon Woo Seok đã ra sân bay Incheon để sang thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Summer Letter. Đáng chú ý, đông đảo người hâm mộ đã đến đón "anh Sơn sĩ" (biệt danh mà fan Việt đặt cho Sun Jae - vai diễn của Byeon Woo Seok trong Lovely Runner) và một fan đã "cõng" standee cao 1m9 của nam diễn viên làm anh cười phá lên thích thú. Bất chấp việc được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các vệ sĩ và nhân viên, nam diễn viên bất ngờ nhào đến ghép tay trái tim cùng bạn fan này khiến quản lý cũng không kịp níu lại.

Woo Seok còn cẩn thận nhìn quanh, đợi quản lý không để ý mới chạy đi khiến netizen cười ngất.

Trong khi Woo Seok được đánh giá cao về sự thân thiện và ấm áp, fan lại buồn cười vì biểu cảm hốt hoảng của các staff xung quanh. Netizen còn kháo nhau rằng đây chính là "niềm vui của fan nhưng lại là nỗi sợ của quản lý" vì lo lắng cho an nguy của nghệ sĩ.

Trong khi Woo Seok được đánh giá cao về sự thân thiện và ấm áp, fan lại buồn cười vì biểu cảm hốt hoảng của các staff xung quanh. Netizen còn kháo nhau rằng đây chính là "niềm vui của fan nhưng lại là nỗi sợ của quản lý" vì lo lắng cho an nguy của nghệ sĩ.

Không chỉ vậy, ngay sau khi fan meeting kết thúc, Byeon Woo Seok cũng có một khoảng thời gian để chào hỏi các fan tham dự. Lần này, mặc dù các vệ sĩ đã rút kinh nghiệm và "thủ sẵn thế" nhưng vẫn phải một phen hốt hoảng khi nam diễn viên lại lần nữa bỏ chạy về phía người hâm mộ.

Vệ sĩ đã chuẩn bị tinh thần mà cũng cản không kịp màn "sơ hở là giao lưu" của Byeon Woo Seok.

Vì thế khi cả đoàn chuẩn bị trở về Hàn Quốc, netizen phát hiện CEO của VARO Entertainment - công ty quản lý của Byeon Woo Seok phải "kè kè" bên cạnh anh. Thậm chí, CEO này còn nắm chặt quai đeo balo của nam diễn viên như sợ anh lại "cao hứng" chạy ào đến chỗ fan.

CEO của Varo Entertainment (áo đen) cẩn thận nắm balo của Woo Seok tại sân bay hôm nay.

Những màn chiều fan "bất chấp" của Woo Seok lại khiến người hâm mộ nhớ về nam chính Sun Jae của Cõng Anh Mà Chạy. Trong phim, quản lý của Sun Jae cũng phải "lao tâm khổ tứ" giải quyết hậu quả, đến mức viết sẵn đơn nghỉ việc bỏ túi áo vì những lần "báo quá báo" của siêu sao.

Bất kể là Sun Jae trong phim hay Byeon Woo Seok ở đời thật thì anh chàng vẫn là "kiếp nạn" của các quản lý.

Bất kể là Sun Jae trong phim hay Byeon Woo Seok ở đời thật thì anh chàng vẫn là "kiếp nạn" của các quản lý.

Dù vậy, những hành động của Woo Seok lại được công chúng đánh giá cao. Cõng Anh Mà Chạy kết thúc cũng là khi Byeon Woo Seok vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu Hallyu. Netizen cho rằng anh trân trọng tình cảm của fan nhiều đến như vậy là điều đương nhiên.

Thục Uyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/byeon-woo-seok-va-son-si-sun-jae-giong-nhau-toi-muc-quan-ly-cung-chao-thua-post1645058.tpo