Cá chết bốc mùi, cỏ dại cao quá đầu trong công viên gần 750 tỷ đồng tại Hà Nội
Công viên và hồ điều hòa CV1 từng được kỳ vọng là 'lá phổi xanh' cho khu vực phía Tây Thủ đô, tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, công viên đã rơi vào cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.
VIDEO: Cỏ dại mọc um tùm trong công viên hồ điều hòa giữa lòng Hà Nội.

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) có diện tích khoảng 27,7ha, tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ quý II/2024.

Tuy nhiên, sau 1 năm, hiện công viên rơi vào tình trạng hoang hóa. Cỏ dại phủ kín lối đi, có nơi cao quá đầu người.




Cỏ dại phủ kín nhiều hạng mục trong công viên như xích đu, khu vui chơi trẻ em, ghế đá… do tại đây thời gian dài không có người sử dụng.

Các khu vực dành cho tập thể dục và vui chơi cũng bị cỏ dại xâm chiếm.


Lối đi ven hồ tràn ngập rác thải.


Cá chết nổi trắng dạt vào bờ bốc mùi hôi thối.

Theo người dân, công viên đã hoạt động nhưng việc dọn dẹp không thường xuyên khiến nơi đây ngày càng nhếch nhác.

Dẫn con đi dạo buổi chiều, anh Nguyễn Long (người dân sống gần công viên) chia sẻ: “Một dự án công viên hiện đại mà để cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác như thế này thì thật lãng phí”.

Do lâu ngày không được dọn dẹp, cỏ dại trong công viên đã mọc cao hơn đầu người.


Ghế đá, tôn thép… được đặt trước các lối vào công viên để ngăn ô tô, xe máy đi vào.

Hàng ngày vẫn có người dân tới đạp xe, chạy bộ tuy nhiên số lượng không nhiều. "Ban ngày còn có người ghé qua, chiều tối trở đi thì chẳng ai dám lại gần", một người dân cho hay.

Vị trí Công viên và Hồ điều hòa CV1 trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)