Cả gia đình 10 người đi làm thủ tục nhập học cùng con

Vượt hành trình hàng trăm km cùng con đến TP HCM làm thủ tục nhập học, chị Ka In (tỉnh Lâm Đồng) xem đây là chuyến đi trải nghiệm của cả gia đình.

Mặc dù có thể làm thủ tục nhập học trực tuyến nhưng nhiều phụ huynh và tân sinh viên muốn đến tận trường để làm thủ tục. Lần đầu tiên con học xa nhiều, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng, muốn đưa đến trường và tìm chỗ trọ cho con.

Trong lúc chờ con làm thủ tục nhập học, bà Ka In (ở giữa) và các thành viên khác ngồi nghỉ ngơi và đi tham quan trường

Trong lúc chờ con làm thủ tục nhập học, bà Ka In (ở giữa) và các thành viên khác ngồi nghỉ ngơi và đi tham quan trường

Khi hay tin con trai đậu vào Trường ĐH Công Thương TP HCM (quận Tân Phú), bà Ka In (SN 1971) đã bàn bạc cùng với gia đình thuê một chiếc xe du lịch 16 chỗ, chạy từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến TP HCM.

Ngày 20-8, chuyến xe đặc biệt chở 10 thành viên trong gia đình em K'jriu (SN 2006), tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, đến Trường ĐH Công Thương TP HCM làm thủ tục nhập học.

Đến trường, em K'jriu cùng chị gái xếp hàng làm thủ tục, những thành viên khác ngồi ở sân trường nghỉ ngơi. Ba của K'jriu, ông K'Nam (SN 1968) cho biết nhà có 4 người con, K'Jriu là con trai út. Gia đình khó khăn, 3 người con đầu đều phải dang dở việc học, người học nhiều nhất thì cũng chỉ đến lớp 11.

"Hay tin con trai đậu đại học, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào. Vui thì vui nhưng cũng rất lo lắng, sợ con học xa nhà, khó thích nghi với môi trường xung quanh" – ông K'Nam nói.

Bà Ka In cười tươi nói: "Tôi có 3 cháu ngoại, chắc chắn tôi sẽ cho các cháu học hành đến nơi đến chốn"

Bà Ka In cười tươi nói: "Tôi có 3 cháu ngoại, chắc chắn tôi sẽ cho các cháu học hành đến nơi đến chốn"

Bà Ka In tâm sự đây là chuyến xe ý nghĩa nhất cuộc đời bà. Mặc dù phải đi đường xa nhưng không cảm thấy mệt. Đây cũng là dịp để cả nhà, đặc biệt là 3 cháu ngoại, có dịp tham quan TP HCM.

Đối với bậc làm cha mẹ, ai cũng mong muốn được đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng. Trường hợp của bà Mỹ Vân chính là bằng chứng cho thấy không điều gì có thể ngăn cản được tình yêu to lớn mẹ dành cho con.

Nhà ở tỉnh Kiên Giang, vài năm trước, bà Vân bị tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ấy vậy mà trong ngày đầu tiên con gái đến trường làm thủ tục nhập học (20-8), bà Vân quả quyết phải đi cùng con.

Gia đình bà Vân có mặt tại trường ĐH Tôn Đức Thắng để chúc mừng con gái trở thành tân sinh viên

Gia đình bà Vân có mặt tại trường ĐH Tôn Đức Thắng để chúc mừng con gái trở thành tân sinh viên

Mặc dù phải di chuyển quãng đường dài hơn 250km nhưng bà Vân nở nụ cười thật tươi khi thấy con gái chính thức trở thành tân sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Hôm nay là một ngày quan trọng với con, với tôi và cả gia đình. Chính vì vậy, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Việc đi lại có hơi khó khăn, vất vả một chút nhưng thấy con đậu đại học vào ngành mơ ước thì tự nhiên tôi cũng cảm thấy khỏe hơn" – bà Vân cười tươi nói.

Em Mỹ Phương cười tươi khi thực hiện ước mơ đậu đại học vào ngành học mình yêu thích

Em Mỹ Phương cười tươi khi thực hiện ước mơ đậu đại học vào ngành học mình yêu thích

Nắm chặt bàn tay của mẹ, tân sinh viên Mỹ Phương cảm thấy rất vui và ấm áp vì luôn có gia đình ở bên. Phương tự nhủ sẽ nỗ lực học tập thật tốt để sau này tìm được công việc ổn định, phụ giúp cha chăm sóc mẹ và em gái

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ca-gia-dinh-10-nguoi-di-lam-thu-tuc-nhap-hoc-cung-con-196240820210206165.htm