Ca mổ lấy thai cho sản phụ ung thư giai đoạn cuối

Bác sĩ Bệnh viện K và Phụ sản Trung ương phối hợp mổ lấy thai cho chị Thào Thị Linh, 23 tuổi, ung thư đại tràng giai đoạn 4 di căn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Bệnh viện K tiếp nhận bệnh nhân Thào Thị Linh, 23 tuổi, xã Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La), mang thai ở tuần thai thứ 26. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng và cần phải theo dõi điều trị tích cực.

Thời điểm nhập viện, người bệnh có xuất hiện hạch cổ trái và hạch bẹn phải, thể trạng suy kiệt do phải chịu đựng cơn đau lưng hông và chân suốt 1 tháng nay, đi kèm tình trạng thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm thấp và khó thở nhiều.

Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện K theo dõi, hội chẩn với Bệnh viện 103, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sáng ngày 13/2, tình trạng 2 mẹ con diễn biến phức tạp, bệnh nhân được chẩn đoán bán tắc ruột, ung thư trực tràng di căn gan, phổi; thai 27 tuần 5 ngày cạn ối. Các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ cấp cứu cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật thành công, bé trai nặng khoảng 800gram, được đưa sang Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để hỗ trợ nuôi lồng kính. Mẹ bé vẫn tiếp tục với ca mổ phẫu thuật điều trị ung thư.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K cho biết: “Khó khăn đặt ra với ê-kíp bác sĩ điều trị đó là tìm ra bệnh và đánh giá, đưa ra phác đồ hợp lý dựa trên thể trạng bệnh nhân, vừa kiểm soát tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng, đánh giá sự tiến triển của bệnh ung thư, vừa đảm bảo an toàn cho thai phát triển”.

Theo PGS Bình, với bệnh nhân Thào Thị Linh, khối u hạch chèn ép gây đau đớn, phải xử lý, nếu không sẽ có nguy cơ tắc nghẽn phổi. Bệnh tiến triển nhanh, bệnh nhân có biểu hiện bán tắc ruột. Nếu không mổ, có thể nguy hiểm cả mẹ và con. Vì vậy, phương án đưa ra là phẫu thuật đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con người bệnh”.

Kim Dung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ca-mo-lay-thai-cho-san-phu-ung-thu-giai-doan-cuoi-post722024.html