Cá Ông về biển Cổ Thạch, ngư dân Bình Thuận mừng vì 'điềm lành'

Một cá Ông (cá Voi) lớn liên tục xuất hiện ở vùng biển Cổ Thạch (huyện Tuy Phong) trong những ngày qua, có lúc áp sát bờ săn mồi khiến người dân địa phương thích thú. Theo tín ngưỡng, ngư dân xem đây là điềm lành, báo hiệu một mùa biển bội thu.

Trong vài ngày qua, sự xuất hiện của một cá Ông lớn tại vùng biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng ngư dân.

Đặc biệt, sáng 24/5, một ngư dân khi đang đánh bắt gần bờ đã phát hiện cá Ông bơi sát mép nước, săn đuổi các đàn cá nhỏ dạt vào bờ.

Hình ảnh cá Ông ngoi lên mặt nước. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh cá Ông ngoi lên mặt nước. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều người dân địa phương đã dùng điện thoại quay lại được những hình ảnh ấn tượng khi cá Ông trồi lên mặt nước.

Theo các đoạn video, con cá có màu đen, kích thước lớn, nhiều lần áp sát bờ, có lúc nhào lộn theo dòng nước và há lớn miệng để đớp cá nhỏ.

Việc cá Ông liên tục xuất hiện những ngày gần đây tại vùng biển Cổ Thạch khiến người dân, đặc biệt là các ngư dân đánh bắt gần bờ, rất phấn khởi.

Nhiều lão ngư tại Cổ Thạch cho biết, cá Ông khá hiếm khi xuất hiện ở đây. Họ tin rằng mỗi lần cá Ông về thường mang theo "điềm lành", báo hiệu một mùa biển thuận lợi, có thể do khu vực này đang có nguồn thức ăn dồi dào, thu hút cá Ông đến săn mồi.

Một ngư dân xã Bình Thạnh chia sẻ: “Cá Ông là linh vật thiêng liêng, được ngư dân chúng tôi tôn thờ. Thấy cá Ông về bờ, ai cũng vui mừng, xem như điềm may mắn, được lộc biển. Năm nay cá Ông xuất hiện liên tiếp 2-3 ngày là dự báo một mùa đánh bắt bội thu cho ngư dân địa phương”.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-ong-ve-bien-co-thach-ngu-dan-binh-thuan-mung-vi-diem-lanh-post1201935.vov